Thương tật 75% sau tai nạn, vẫn phải lãnh án

Lê Văn Tư (trái) và Lê Văn Toàn tàn phế sau vụ tai nạn, tuy nhiên Tư vẫn phải lãnh án 9 tháng cải tạo không giam giữ.
Lê Văn Tư (trái) và Lê Văn Toàn tàn phế sau vụ tai nạn, tuy nhiên Tư vẫn phải lãnh án 9 tháng cải tạo không giam giữ.
TP - Tại phiên tòa, Tư được phép ngồi trước vành móng ngựa trong suốt giờ xét xử do đã cụt chân, thương tật 75%. Là một trong số 2 bị cáo của vụ án này nhưng Tư cũng là nạn nhân của vụ tai nạn khi một phần thân thể của mình đã bị cắt lìa khỏi cơ thể.

Phải mất một ngày xét xử khá căng thẳng và thêm một ngày nghị án, chiều ngày 10/12, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mới tuyên phạt Phan Phụng Phước (43 tuổi, ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 12 tháng tù và Lê Văn Tư (26 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) 9 tháng cải tạo không giam giữ vì “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Suốt phiên xử, Tư được phép ngồi khi chân phải đã bị cắt bỏ sau vụ tai nạn. Bạn của Tư là Lê Văn Toàn (23 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 1) đang ngồi ở hàng ghế bị hại cũng là nạn nhân, gánh hậu quả của vụ tai nạn xảy ra ngày 25/10/2013, tại giao lộ Nguyễn Hoàng - Thanh Hóa (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tư phải ngồi vành móng ngựa chỉ vì là người cầm xe máy chở bạn mình.

Theo cáo trạng của VKSND TP Tam Kỳ, vào khoảng 18h40 ngày  25/10/2013, Phước là tài xế xe thuộc biên chế của VP UBND huyện Đông Giang điều khiển xe biển xanh 92E - 3277 (thuộc sở hữu của Văn phòng UBND và HĐND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, khi đến giao lộ trên thì tông vào xe máy mang BKS 92L1-6665 do Tư điều khiển chở theo Toàn lưu thông theo hướng ngược lại đang rẽ qua giao lộ. Hậu quả, vụ tai nạn khiến Toàn bị bất tỉnh 6 tháng do chấn thương sọ não kín, chấn thương ngực kín, gãy xương đùi, xương chậu, xương cẳng tay, gãy răng và nhiều vết thương phần mềm khác, thương tật xác định 70%. Trong khi đó, Tư bị nặng hơn với tỉ lệ thương tích lên đến 75%, chân phải bị cắt cụt, xương cánh tay và xương đùi phải bị gãy 1/3.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Phước điều khiển xe ô tô khi trong người có nồng độ cồn 0,465mg/l khí thở (vượt mức cho phép), lái xe với tốc độ cao, không giảm tốc độ đến mức không nguy hiểm, không chú ý quan sát kỹ tình trạng giao thông trên đường. Bị cáo Tư đã điều khiển xe vào giao lộ nhưng không chú ý quan sát kỹ tình trạng giao thông trên đường, chuyển hướng không giảm tốc độ và không nhường đường cho các xe đi ngược chiều gây tai nạn giao thông.

Tại phiên tòa, bị cáo Phước khai nhận lúc lái xe ô tô đã uống 4 lon bia, thừa nhận việc điều khiển ô tô khi có rượu bia là việc làm sai trái.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khẳng định việc truy tố 2 bị cáo là đúng người, đúng tội. Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phước từ 12-18 tháng tù, bị cáo Tư bị đề nghị từ 6-9 tháng tù.

Ngoài mức án đã tuyên, TAND TP Tam Kỳ còn buộc Tư phải đền cho Toàn hơn 37 triệu đồng, đền cho Văn phòng UBND huyện Đông Giang hơn 28 triệu đồng chi phí sửa chữa ô tô. Trong khi đó, trách nhiệm chủ phương tiện, Tòa buộc văn phòng UBND huyện Đông Giang đền cho Toàn hơn 59 triệu đồng, đền cho Tư hơn 51 triệu đồng.

Rời phiên tòa với nỗi buồn nặng trĩu, ông Lê Văn Trường (61 tuổi) dìu con trai ra xe để về nhà. Ông Trường cho biết: mức án không hợp lý, vì Phước điều khiển ô tô gây tai nạn khi nồng độ cồn vượt mức cho phép là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, Tư là nạn nhân, nay phải gánh án là không công bằng. “Con trai tôi giờ đã thành tàn phế, tương lai không biết về đâu. Tôi sẽ kiện lên tòa cấp trên để con tôi được vô tội”, ông Trường nói.

Trong khi đó, chủ tọa phiên tòa cho biết: bản án là hợp tình, hợp lý bởi trong vụ tai nạn cả hai bên đều có lỗi.

Được biết, cả Tư và Toàn là bạn thân, nhập ngũ cùng một đơn vị và xuất ngũ cùng một ngày vào cuối năm 2012. Xuất ngũ về quê, Tư đi học lái xe ô tô vừa nhận bằng, Toàn đi học nghề mộc chưa được bao lâu thì gặp tai nạn. Tư cho biết: hôm đó, hai anh em rủ nhau đi chơi, có uống mấy ly rượu nhưng hãy còn tỉnh táo. Tại tòa, Tư khai, thấy đèn ô tô cứ tưởng là 2 xe máy chạy song song nên mới đi vào giao lộ rồi bị tông.

MỚI - NÓNG