Thua tan tác, U23 Việt Nam tay trắng

Thua tan tác, U23 Việt Nam tay trắng
TPO - Màn trình diễn của U23 Việt Nam còn tồi tệ hơn cả trong những suy nghĩ bi quan nhất. Thua ở bán kết đã buồn, bị Myanmar vùi dập 1 - 4 ở trận tranh hạng ba, hơn thế, là sự tủi hổ.

Nếu ở trận thua 0-2 trước Indonesia, U23 Việt Nam còn gỡ điểm nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm và lối chơi không khoan nhượng dù đôi khi là rắn quá mức cần thiết. Nhưng chẳng còn gì bào chữa nếu nhìn vào thất bại 1-4 trước Myanmar.

HLV Indonesia, sau trận bán kết, đã nói, ông bắt được bài của U23 Việt Nam. Nhưng trên thực tế, các học trò của ông Goetz chẳng có “vở” gì. Một lối chơi mờ nhạt, không định hình trước đối thủ không xa lạ.

Chúng ta từng bung sức để thắng U23 Myanmar tới 5-0 tại Mỹ Đình ở Cúp giao hữu mang tên VFF trước giải. Và giờ đây, thầy trò ông Goetz bị đối thủ vùi dập 4-1 trong trận đấu chính thức để khép lại một kì Sea Games thất bại của đội tuyển U23.

Văn Quyết vẫn là nỗi thất vọng ở Sea Games lần này, dù anh vừa trải qua một mùa giải đầy thành công với Hà Nội T&T cùng danh hiệu “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2011”.

Nếu phút 28, Quyết “người rừng” thành công trong pha đối mặt để mở tỉ số, có lẽ thế trận đã diễn biến theo chiều hướng khác. Đằng này, anh chỉ có thể dứt điểm vào chân thủ thành Sithu, như nhiều lần khác ở Sea Games này, bỏ lỡ một cơ hội thành bàn.

Hàng công không thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn và hàng thủ lại để lộ những lỗ hổng chết người. Phút 33, Tuấn Mạnh giật mình trong một tình huống đá phạt để bóng tuột tay vào lưới khá lãng xẹt.

Sau bàn thua, tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam xuống thấy rõ và họ không thể chống lại những đợt lên bóng đơn giản của người Myanmar. Phút 55, Ko Ko thoải mái đi bóng bên cánh phải, rồi tạt vào cho Zeyar Win đánh đầu tung lưới Tuấn Mạnh.

Những sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Hoàng Thịnh "đốt đền" trong một tình huống chẳng lấy gì làm nguy hiểm phút 73. Đến lúc này, U23 Việt Nam đã hoàn toàn vỡ trận và không có gì lạ khi họ phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút 84. Đó là tình huống mà hàng thủ chững cả lại để các cầu thủ U23 Myanmar thoải mái phối hợp và ghi bàn.

Lâm Anh Quang đã tìm được bàn thắng danh dự cho thầy trò Goetz nhưng điều đó chẳng thể gỡ gạc được chút sĩ diện nào cho đội bóng từng đặt mục tiêu vô địch trước khi lên đường. Văn Quyết tiếp tục chứng minh anh có một kì Sea Games tồi tệ thế nào khi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân chỉ vài chục giây trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Một thất bại cay đắng nhưng hợp lý nếu nhìn vào cục diện toàn giải đấu và những gì mà U23 Việt Nam thể hiện. Các cầu thủ của chúng ta mong manh và quá yếu ớt chứ chẳng thể giống như lời tuyên bố xanh rờn của đội trưởng Thành Lương trước bán kết: “trông thế thôi mà khó thắng U23 Việt Nam lắm”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG