Thủ quân đập phá phòng thay đồ, Real đại loạn

Ramos luôn thi đấu đầy máu lửa ở El Clasico.
Ramos luôn thi đấu đầy máu lửa ở El Clasico.
TPO - Trận thua 0-3 trước Barcelona ở El Clasico cuối tuần qua tiếp tục mang tới bầu không khí u ám cho Real Madrid. Theo tiết lộ, ngay sau trận đấu, đội trưởng Sergio Ramos đã nổi điên đập phá phòng thay đồ.

Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch tại La Liga của Real Madrid mùa này coi như đã chấm hết. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Barcelona trong trận Siêu kinh điển cuối tuần qua đã khiến khoảng cách giữa 2 đội giờ đã tăng lên 14 điểm, bất chấp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn 1 trận chưa đấu. Trong quá khứ, Real Madrid chưa bao giờ có thể lật ngược được tình thế khi khoảng cách giữa hai đội lớn hơn 10 điểm.

Chứng kiến đội bóng của mình bại trận trước đại kình địch, những người trong cuộc cảm thấy nhục nhã và không thể nuốt trôi cảm giác tức giận. Sergio Ramos là trường hợp điển hình. Dù không phải người Madrid cũng không trưởng thành từ lò đào tạo Castilla nhưng trung vệ 31 tuổi luôn chiến đấu để xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay. Lịch sử Siêu kinh điển ghi nhận, Ramos đã phải nhận 5 chiếc thẻ đỏ khi đối đầu Barcelona. Ngay như ở trận đấu vừa qua, anh cũng có pha chơi bóng cực xấu với Luis Suarez và may mắn chỉ bị trọng tài rút ra thẻ vàng.

Kết thúc trận đấu, Ramos cũng là người tỏ thái độ gay gắt nhất. Tờ Diario Sport tiết lộ, trung vệ đội trưởng người Tây Ban Nha này đã đập phá phòng thay đồ để trút giận. Anh không ngần ngại chỉ trích thái độ thi đấu hời hợt của đồng đội. Thậm chí cựu  ngôi sao Sevilla còn hướng ánh mắt về Benzema và Kovacic chì chiết: “Các người đến Real Madrid để cười đùa và nhận lương à?”

Trong khi đó, khi đề cập tới chiếc thẻ đỏ của Carvajal, Ramos lại tỏ ra rất hài lòng. Trung vệ số 4 cho rằng hành động dùng tay cản phá bóng của người đồng đội để cứu thua cho đội nhà thể hiện đúng tinh thần “Siêu kinh điển”, tất cả các cầu thủ Real Madrid đều phải hy sinh quyền lợi bản thân để phục vụ lợi ích toàn đội.

MỚI - NÓNG