Thủ môn Tấn Trường lấn sân sang màn bạc

Thủ môn Tấn Trường lấn sân sang màn bạc
Thủ môn tuyển Việt Nam vừa nhận được lời mời tham gia một phim hài bấm máy vào dịp sau Tết.

Thủ môn Tấn Trường lấn sân sang màn bạc

> Đội bóng bầu Kiên sốt ruột với Công Vinh

> Thầy nội hết cơ hội nắm tuyển

 

Thủ môn tuyển Việt Nam vừa nhận được lời mời tham gia một phim hài bấm máy vào dịp sau Tết.

Tấn Trường trong phim 'Bay vào cõi mộng
Tấn Trường trong phim 'Bay vào cõi mộng.
 

Sau khi vào vai anh chàng "hai lúa" bán dừa tươi dạo trong phim “Bay vào cõi mộng”, thủ môn tuyển Việt Nam, Tấn Trường vừa nhận được lời mời tham gia một phim hài bấm máy vào dịp sau Tết.

Thủ môn Tấn Trường "bật mí" về bộ phim này: “Hiện tôi nhận được lời mời tham gia một bộ phim hài sẽ quay vào dịp sau Tết. Nhưng nghề của mình là cầu thủ, phải xem lịch thi đấu V-League 2013 cụ thể ra sao đã, rồi khi được lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng chủ quản cho phép, tôi mới có thể nhận lời được”.

Dẫu vậy, thủ thành này cũng không giấu được sự hứng thú với việc "lấn sân" sang màn bạc khi nghe anh kể về vài diễn trong bộ phim "trình làng" của mình: “Bay vào cõi mộng”. Vào dịp Tết 2013, bộ phim này sẽ được trình chiếu và người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ có dịp chứng kiến "tài tử" Tấn Trường diễn xuất.

Thủ môn Tấn Trường cho hay: “Bản thân tôi cũng đang chờ đợi ngày bộ phim công chiếu để đi xem cùng những người thân. Thời gian qua, vì bận chăm sóc cậu con trai một tuổi rưỡi nên vợ chồng tôi cũng ít có dịp tay trong tay dạo phố. Chiếc vé xem phim 'Bay vào cõi mộng' có thể là món quà mà tôi muốn dành cho vợ mình nhân dịp Valentine sắp tới. Đó cũng là thời điểm chúng tôi kỷ niệm hai năm ngày cưới”.

Tấn Trường tâm sự “cái duyên” đưa anh lần đầu tiên đến với điện ảnh cũng thật tình cờ. Trong lúc chuyện vui, lỡ hứa với bạn là biên kịch Vĩnh Thuyên nên phải giữ lời: “Trước đây, cứ nghĩ nghề cầu thủ vất vả hơn nhiều so với các diễn viên. Nhưng thử đi đóng phim lần đầu mới thấy cực. Vì thời điểm đó đang là giai đoạn cùng đội tuyển tập trung chuẩn bị AFF Cup 2012 nên tôi chỉ có thể tranh thủ làm việc cật lực cùng đoàn làm phim trong khoảng 3,5 ngày, mỗi ngày 12 tiếng từ 6h sáng tới 18h tối. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong đoàn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được vai diễn của mình", Tấn Trường nói.

Trong phim, Tấn Trường vào vai anh chàng "hai lúa" hiền lành đạp xe ba gác chở dừa tươi đi bán trên đường phố Sài Gòn. Trong những lần đi bán dừa, nếu không gặp các tay anh chị đang đánh nhau trong hẻm và lấy dừa của anh ném nhau thì Tấn Trường cũng bị một tay chơi nổi tiếng (Hiếu Hiền đóng) quậy phá.

Tiếc của khi thấy những quả dừa biến thành “vũ khí có cánh” trong lúc đánh nhau, Tấn Trường “bay nhảy như chim” để chụp lại. Hỏi Trường có phải “trả giá” với những màn bay nhảy trên màn bạc hay không, chàng thủ môn này cười đáp: “Lúc đầu tôi cũng e ngại bởi bay người bắt bóng cũng là nghề của mình rồi. Nhưng khi tập luyện, thi đấu thường là trên sân cỏ, ngã xuống không hề gì. Chứ khi đóng phim diễn trên đường phố, dưới đất là nền bê tông thì khó tránh khỏi chấn thương. Nhưng khi đóng phim mới biết mình chỉ phải bay người chụp… dừa chứ không phải tiếp đất tới mức… té ngã nên cũng yên tâm”.

Trường cũng cho biết thêm trái dừa mà anh phải bay nhảy để bắt lấy trong phim là thật. Còn dừa anh dùng chân đá chỉ là dừa đạo cụ chứ không phải mình đã luyện được đến trình độ… đá dừa như đá trái bóng. “Với tôi, cái khó nhất là việc thể hiện cảm xúc trên nét mặt trong từng tình huống kịch bản. Có nhiều tình huống phải tập đi tập lại, mệt thật nhưng có anh em trong đoàn trêu đùa nên cũng vui”, Tấn Trường hào hứng.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.