Montenegro:

Thủ môn 33 tuổi bị bắn chết ngay trên sân tập

Thủ môn Goran Lena bất ngờ bị đạn bắn trúng đầu ngay trên sân tập
Thủ môn Goran Lena bất ngờ bị đạn bắn trúng đầu ngay trên sân tập
TPO - Thủ thành 33 tuổi Goran Lenac của CLB FC Bokelj (Montenegro) bất ngờ bị bắn chết ngay trên sân tập của đội bóng khi đang cùng đồng đội luyện tập.

Vụ việc xảy ra vào vào lúc 19h30 chiều ngày 16/9, giờ địa phương. Bị đạn bắn trúng đầu và trong tình trạng nguy kịch, Goran Lenac đã nhanh chóng được đưa tới một cơ sở y tế ở Risan nhưng không thể cứu chữa. Được biết, sự việc đáng tiếng xảy ra khi Goran Lenac đang tập luyện trên sân rất hăng say cùng một người bạn.

Thông tin chính xác về thảm kịch vẫn chưa được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, kẻ sát nhân phải là người thông thuộc với khu vực sân tập này mới có thể tẩu thoát rất nhanh như vậy. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng cho hay: “Việc thu thập chứng cứ có thể không khả quan bởi nhân chứng - người bạn tập luyện cùng Lenac cũng không biết rõ đường đạn được bắn ra từ vị trí nào. Dù vậy, chúng tôi đang cố gằng hết sức để tìm ra thủ phạm”.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu truy tìm manh mối về tên sát nhân.

Sự qua đời đột ngột của thủ thành 33 tuổi khiến gia đình, bạn bè và nhiều người hâm mộ Montenegro không khỏi bàng hoàng, đau xót. Goran Lena là VĐV nổi tiếng tại thị trấn ven biển Kotor. Anh còn được nhiều người yêu quý vì có tấm lòng đôn hậu. Goran Lenac thường xuyên làm từ thiện, tham gia hoạt động xã hội và luôn nhiệt tình trong các hoạt động gây quỹ giúp đỡ những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

MỚI - NÓNG