Thử mời xem sao

Thử mời xem sao
TP - Tía ơi! Tía!

> Thư gửi mạ mùa mưa bão

-Có cháy nhà hở Hai sao mà la dzữ dzậy?

-Hổng có! Con la vì có chuyện lạ. Chính phủ Mỹ đóng cửa tía biết chưa?

-Họ đóng cửa thì mắc mớ chi chuyện nuôi cá kèo của tía hử?

-Thế giới phẳng tía ơi! Nước lớn đóng cửa, kinh tế toàn cầu lung lay đó tía?

-Giỏi lắm, Hai! Mới học được tí là bắt chước chém gió phần phật rồi! Con phải biết thương dân miền Trung chớ! Bão đi qua, tan hoang ở lại. Giờ con chém như bão dzậy ai chịu cho thấu?

-Hì hì! Họ đóng cửa, tía không lung lay tí nào thiệt hả?

-Tía chỉ lung lay mỗi khi nhậu về má con đóng cửa thôi! Nằm vạ vật ngoài đìa muỗi lắm! Mà này Hai, con thử mời họ sang xứ mình được không?

-Sang xứ mình chi dzậy tía?

-Để khỏi phải bị đóng cửa chớ làm gì nữa?

-Con hổng hiểu?

-Nghe này! Hàng đống doanh nghiệp thua lỗ, lừa đảo chiếm dụng vốn nhưng có ai bị đóng cửa đâu? Hàng chục trường đại học lèo tèo vài sinh viên nhưng cửa vẫn mở toang. Cả ngàn tiệm thuốc hét giá vô tội vạ, thuốc giả thuốc thật lẫn lộn, ai đóng cửa họ? Giăng mắc nhà hàng, khách sạn kinh doanh thực phẩm bẩn, mại dâm, thuốc lắc cửa vẫn mở đều đều…

-Con hiểu rồi! Dzậy con meo thư mời qua bển thử tía nha! Biết đâu họ nhận lời. Lúc đó mình tổ chức kinh doanh sự kiện kiểu giai đẹp trục xuất luôn tía ha?

-Được! Được! Meo lẹ đi con!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG