Thú 'hành xác' xuyên đêm của giới trẻ

Thú 'hành xác' xuyên đêm của giới trẻ
Muốn có kỷ niệm ấn tượng thời sinh viên, muốn trải nghiệm và ngắm nhìn thành phố 'ngủ', nhiều bạn trẻ lên kế hoạch phượt đêm Hà Nội. Chuyến hành trình đêm của họ gặp không ít tình huống 'ngoài kịch bản'.

>'Phượt' lên rừng, xuống biển

Thi xong, muốn xả stress, Cường và nhóm bạn ở ĐH Mỏ - Địa chất tò mò muốn xem cuộc sống về đêm ở thành phố ra sao, khác gì với ở quê nên quyết định đi bộ sau cuộc nhậu khuya. Tự tin vì có bốn người lại vừa có chút rượu ngà ngà, nhóm Cường hào hứng lên đường.

1h sáng, Cường cùng ba cậu bạn cuốc bộ từ Cổ Nhuế (Từ Liêm) hướng vào trung tâm thủ đô. Giữa đường, cả nhóm gặp hai thanh niên "gầy gò, lả lướt" xin đi cùng. Mặc dù nhóm đã cố "nhường đường" nhưng hai thanh niên trên vẫn bám theo và gọi điện í ới cho ai đó.

"Hai người này giọng nói ẻo lả và giả vờ hỏi đường. Lúc ấy mọi người trong nhóm bắt đầu hoảng sợ và rủ nhau về. Chúng em còn định cho hai thanh niên đó một trận rồi bỏ chạy vì họ cứ bám theo", Cường kể.

Cậu sinh viên năm ba kể, các thành viên trong nhóm đứng lại bàn nhau tình huống xấu có thể xảy ra. Nhớ đến những vụ án cầm xi lanh dính máu cướp giữa đường hoặc dụ vào chỗ vắng giở trò đồi bại, Cường và bạn dứt khoát "dằn mặt" hai vị khách lạ. Ban đầu, họ dự định đi bộ ra tận Công viên Hòa Bình trên đường Phạm Văn Đồng nhưng sau khi gặp tình huống này, cả nhóm kéo nhau quay về lúc 3h30 sáng.

Nhớ lại chuyến "hành xác", Cường kể: "Dọc đường về, chúng em gặp nhiều dân anh chị đầu trọc, xăm trổ đầy mình. Họ cố tình cà khịa để mình phản ứng lại và xô xát nhưng cả nhóm không ai dám lên tiếng. Mệt và khát nước, bốn người ngồi vạ vật ở quán nước bên đường. Một tài xế taxi trông thấy tốp thanh niên quần đùi áo cộc phờ phạc đi đêm liền lên xe phóng thẳng vì sợ".

Khi còn năm thứ nhất, Cường và một người bạn khác cũng từng dạo chơi khu phố cổ lúc nửa đêm. Lỡ xe buýt và không đủ tiền đi taxi, cả hai rủ nhau lòng vòng bờ hồ và các con phố dù không biết đường. Sau lần đó, Cường thấy thích thú với những chuyến đi chơi đêm.

Cũng đam mê phượt, Lài (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thỉnh thoảng lại cùng nhóm bạn "làm những chuyện điên rồ" trên đường phố lúc nửa đêm. Không lên kế hoạch trước, nhóm của Lài đi theo ngẫu hứng. Hành trình của cô là quanh khu phố cổ, bờ hồ, trà chanh nhà thờ, cầu Long Biên và kết thúc ở chợ hoa Quảng Bá. Theo Lài, "phượt đêm không nguy hiểm lắm" nên nhóm của cô phần lớn là nữ, thỉnh thoảng có vài bạn nam đi cùng cho yên tâm.

Nhóm Lài dừng chân tại quán trà chanh nhà thờ trước khi tiếp tục hành trình
Nhóm Lài dừng chân tại quán trà chanh nhà thờ trước khi tiếp tục hành trình.

Nữ sinh năm cuối chia sẻ, phần lớn hội phượt đêm thường có chung sở thích tận hưởng cuộc sống Hà Nội vắng lặng và thanh bình, một Hà Nội khác biệt so với ban ngày đông đúc, ồn ào. Với Lài, mùa hè dạo phố thật mát mẻ còn mùa đông, cô thích đắm mình trong cái lạnh đặc biệt của Hà Nội. Ở mỗi điểm dừng chân, cả nhóm sẽ ngồi trà đá, "chém gió" và chụp ảnh. Thông thường, các nhóm phượt sẽ bắt đầu chuyến đi thật muộn để đỡ buồn ngủ và nản.

11h đêm, nhóm Lài hẹn nhau ở cổng trường và bắt đầu chuyến hành trình. Khi các thành viên bắt đầu uể oải, nhóm sẽ kéo nhau lên cầu Long Biên. "Em thích lên đây để hét thật to hoặc nằm ra giữa đường, điều mà ban ngày không thể làm được. Có bạn còn leo ra giữa đường tàu chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác sợ hãi", Lài thích thú kể.

Bắt đầu đi phượt từ năm thứ hai, Lài theo các anh chị khóa trên khám phá cung đường đẹp ở miền núi phía Bắc, lên Mai Châu, Hòa Bình và đến những địa danh nổi tiếng của dân phượt. Từ sau chuyến "chơi xuyên đêm" dịp đại lễ, Lài bắt đầu lập nhóm phượt đêm. Lần đầu đi 4h sáng mới về, cô nàng gật gù và uể oải khi lên lớp buổi sáng hôm sau.

Mặc dù có kinh nghiệm hai năm đi phượt nhưng không ít lần nhóm Lài vẫn gặp phải tình huống "ngoài kịch bản". Có lần đang vi vu trên phố Thụy Khuyê, xe của một thành viên trong nhóm hết xăng. Giữa đêm, cả nhóm dắt díu kéo nhau vòng lên đường Hoàng Hoa Thám tìm cây xăng. Cuối cùng, một thành viên phải quay về đường Hoàng Quốc Việt mua xăng đổ vào chai và quay lại tiếp tế.

"Không ít lần, cả hội đang đi bỗng gặp trời mưa. Ướt và rét nhưng mọi người vẫn cảm thấy thích thú", Lài nói.

Ngoài những tình huống trên, việc bị cảnh sát cơ động "hỏi thăm" là chuyện thường. Đêm khuya, đường vắng, nhóm Lài chủ quan vượt đèn đỏ và rẽ không xi nhan. Bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ, cả nhóm lại "mếu máo" xin tha.

Khác với nhóm Lài, nhóm Phương chỉ thích đi bộ dạo phố. Đường vắng, nhóm sinh viên ĐH Hà Nội dắt tay nhau hát vang và thỉnh thoảng trêu đùa các chú cảnh vệ. Dạo hết các con phố cũng là lúc trời sáng, Phương cùng nhóm bạn ghé vào hàng quà sáng.

Theo dân phượt đêm, trước mỗi chuyến hành trình cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, lắp gương đầy đủ cho xế, mua ít đồ ăn nhẹ và mang theo ít tiền phòng thân. Lài cho rằng nên chợp mắt một chút trước khi bắt đầu thâu đêm và lướt qua các chia sẻ trên mạng của "tiền bối". Với cô, phượt đêm mang đến cảm giác tự do và được làm những điều khác biệt ngày thường.

Còn Cường, chàng sinh viên quê Thanh Hóa khẳng định sẽ mạo hiểm nhiều lần nữa nếu đội phượt có đông người. "Nếu đi đêm, các bạn gái nên chọn khu vực phố cổ hoặc những phố an toàn. Đi dạo lòng vòng ban đêm vừa được ngắm cảnh lại giảm stress", Cường nhấn mạnh.

Theo Bình Minh
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG