Thôn nữ cắn người yêu 6 nhát, đâm kéo vào ngực

Thôn nữ cắn người yêu 6 nhát, đâm kéo vào ngực
“Con nhỏ không chỉ đâm con tôi mà trước đó nó còn cắn thằng Liêm đến sáu nhát khắp hai bên sườn, trong đó có 3 vết chảy máu, 3 vết còn lại in rõ dấu răng”.

Thôn nữ cắn người yêu 6 nhát, đâm kéo vào ngực

> Á hậu tố bị 'con nghiện' hãm hiếp, dọa tung clip sex

> 'Ngáo đá': Đang ngồi chơi bỗng vác dao chém loạn xạ 

“Con nhỏ không chỉ đâm con tôi mà trước đó nó còn cắn thằng Liêm đến sáu nhát khắp hai bên sườn, trong đó có 3 vết chảy máu, 3 vết còn lại in rõ dấu răng”.

Người trong làng ai cũng khen Phạm Thanh Liêm (SN 1993, ngụ ấp Phú Thạnh, thi trấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang) là chàng trai hào hoa, phong nhã. Ấy vậy mà chỉ vì yêu vội vàng với một thôn nữ hung dữ, Thanh Liêm phải trả giá đắt.

Bùi Thị Mộng Kha đang được lấy lời khai tại công an
Bùi Thị Mộng Kha đang được lấy lời khai tại công an.
 

Yêu phải người tình hung dữ

Nhắc đến hoàn cảnh của nạn nhân, hàng xóm ai cũng lắc đầu thương cảm. Năm Liêm học lớp 6, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác. Hai cha con sống nương tựa nhau.

Do hoàn cảnh thiếu thốn, Liêm nghỉ học ngay sau đó. Gần một năm nay, qua bạn bè giới thiệu, Liêm quen biết với Bùi Thị Mộng Kha (20 tuổi, ngụ ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, Châu Thành A). Không lâu sau đó cả hai nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Trước đó cặp đôi cùng làm trong một công ty thủy sản ở gần nhà. Chàng trai làm bảo vệ, còn cô gái làm công nhân chế biến tôm. Được một thời gian chàng trai xin nghỉ và xin qua bộ phận khác, cô gái này cũng nghỉ việc.

Thời gian này, cô gái thường xuyên lui tới nhà bạn trai, thậm chí ở lại một vài ngày mới chịu về nhà. Cách đây vài tháng, chàng trai bị tai nạn giao thông, gãy chân nên ở mãi trong nhà, sau khi bình phục mới tiếp tục xin việc để đỡ đần cho cha.

Trong ngôi nhà nạn nhân, bàn thờ vẫn còn nghi ngút nhang khói, ngôi mộ phía sau nhà cũng vừa được xây xong. Người cha nạn nhân ngồi ủ rũ trước bàn thờ con, đôi mắt vô hồn thương tiếc cho đứa con trai đào hoa bạc mệnh.

Ông cho biết: “Tôi cũng làm bảo vệ ở công ty, thường xuyên trực ca đêm nên cũng ít có thời gian để quan tâm đến con trai. Thấy con cũng lớn tuổi, yêu đương ai tôi cũng không cấm cản. Nửa năm nay thấy con nhỏ thường xuyên qua lại nhà, tôi có hỏi thì thằng con tôi thú thiệt có tình cảm với nhau. Không biết tụi nó yêu thương, ghen tuông thế nào mà lại xảy ra cơ sự như vầy. Nhiều đêm tôi ngẩn người đi vì nhớ con. Nó đây mà giờ đã vĩnh viễn ra đi. Đau xót lắm".

Tay mân mê bộ hồ sơ xin việc của con trai vừa gửi lên công ty ít ngày trước khi chết, người cha bần thần nhớ lại: “Sau tai nạn, nó không làm được gì, cứ nóng lòng muốn đi làm để đỡ đần gánh nặng cho tôi. Vậy mà chưa đi làm lại đã vĩnh viễn ra đi”.

Người cha cho biết thêm, trong thời gian đôi trẻ yêu nhau, cô gái thường xuyên cãi vã với người yêu, thậm chí cô gái nhiều lần vác dao rượt chém. Người cha nạn nhân tâm sự: “Thấy con có bạn gái tôi cũng lân la hỏi thăm chòm xóm để còn đặng cưới con nhỏ về làm dâu. Tuy nhiên, bà con nói tính tình của con nhỏ rất dữ dằn, đừng nên lấy về làm dâu. Tôi có lần tâm tình với con chuyện đó nhưng nó dùng dằn không dứt khoát. Cho đến khi xảy ra cơ sự thì đã quá muộn rồi”.

Một hàng xóm gần bên nhà cũng xác nhận, cô gái rất hay ghen. Cứ mỗi lần như vậy là tay đôi cãi nhau với bạn trai. Chưa hả giận thì rượt đuổi, đấm véo bạn trai. Hàng xóm thấy vậy ai cũng lắc đầu, e ngại tính tình cô gái. Nhưng vì biết chàng trai cũng có tình cảm với cô gái nên mọi lời khuyên bảo đều không tác dụng.

Tiếp tục câu chuyện dang dở, người cha nhìn di ảnh con trai xấu số, thở dài: “Con trai tôi phong độ, cao ráo dễ nhìn. Nó được nhiều đứa con gái để ý lắm. Tôi cưng nó như trứng và nó cũng rất có hiếu với tôi. Từ lúc mẹ nó bỏ cha con tôi đi, hai chúng tôi càng thương yêu nhau hơn. Ước mơ của nó là được đi học nghề cắt tóc, làm đẹp. Mấy năm nay nó xin đi học nghề, tôi nấn ná gom tiền khuyên con chờ thời gian nữa”.

Hàng xóm cũng như ông bố đều nhận xét, nạn nhân tính tình hiền lành, biết trước biết sau, chưa một lần mang điều tiếng gì với hàng xóm.

Cắn bạn trai sáu nhát còn vung dao

Khoảng 8h tối ngày 7/7, chàng trai cùng bạn bè gầy sòng nhậu tại nhà. Trong thời điểm đó, cô gái cũng sang nhà người yêu chơi. Trong lúc nhậu, cô gái không nể tình bạn trai đang tiếp đón bạn, nhiều lần lèo nhèo lắm điều. Đôi tình nhân trẻ bắt đầu cãi lộn trước mặt khách.

Không chịu nhường nhịn, cô gái xô xát, “ăn thua đủ” với bạn trai. Sau khi đánh lộn tơi tả, thôn nữ vớ lấy chiếc kéo để trên bếp vung thẳng vào ngực trái bạn trai. Nạn nhân gục ngay tại chỗ. Người bạn nhậu sợ “vãi linh hồn”, hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài kêu la.

Ông nội nạn nhân nghe tiếng kêu la, từ nhà kế bên chạy lại, tức tốc nhờ bà con hàng xóm đưa cháu trai đến bệnh viện Cần Thơ cấp cứu. Nhưng vì vết đâm đúng chỗ hiểm, trên đường đi cấp cứu, chàng trai đã trút hơi thở cuối cùng.

Người ông nhớ lại: “Cha nó thì đi trực đêm hôm nên không có người lớn ở nhà. Nghe bên nhà lùm xum tôi chạy qua thì gặp bạn của cháu tôi chạy lại báo tin. Tôi lật đật chạy vô thì thấy con nhỏ đang ôm thằng Liêm trong tay, mếu máo nói là nó lỡ tay đâm chết thằng Liêm rồi”. Ông nội nạn nhân cho biết, lúc đưa chàng trai đi cấp cứu, thôn nữ cũng đi theo tới bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, ông bố tức tốc từ chỗ làm chạy thẳng lên bệnh viện thăm con trai, nhưng con trai đã chết trước khi tới bệnh viện do vết thương đâm quá sâu đến lủng cuống tim. Ngoài vết đâm chí mạng đó, ông Dũng còn bức xúc cho biết: “Nó không chỉ đâm con tôi mà trước đó nó còn cắn thằng Liêm đến sáu cái khắp hai bên sườn, trong đó có 3 vết chảy máu, 3 vết còn lại in rõ dấu răng của nó.

Chiếc quần cộc con tôi mặc cũng bị rách tơi tả, không biết tụi nó xô xát thế nào mà lại ra cơ sự đó. Nhìn thi thể con mà tôi đứt từng đoạn ruột”. Nói rồi người cha đáng thương không kìm được nước mắt.

Ông cho biết thêm, con trai trước giờ chẳng mấy khi động tay vào việc nhà. Áo quần của con, người cha cũng giành phần giặt. Vậy mà những lần gần đây cô gái đến chơi nhà và ở lại, con trai mình lại cặm cụi đi giặt đồ cho người yêu.

Rồi trước khi xảy ra chuyện, con ông còn nhờ cha xin cho “con dâu tương lai” vào làm lại tại công ty cũ, rồi ở tập thể trong công ty. "Vì thương con nên tôi cũng đồng ý lo cho con nhỏ, chừng đó thôi cũng biết con trai tôi thương con nhỏ thế nào, mà nó lại đối xử với con tôi như vậy”, người cha bức xúc nói.

Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, người dân gọi điện báo cho công an địa phương, không lâu sau đó công an thị trấn và huyện Châu Thành cũng có mặt tại bệnh viện. Ngày 9/7, công an tỉnh Hậu Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Mộng Kha để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo Pháp luật & Thời đại

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.