Thời (của) thông minh

Thời (của) thông minh
TP - Thế giới vừa căng mắt đếm ngược giây phút chào đời cặp đôi điện thoại thông minh đời mới nhất mang nhãn hiệu quả táo cắn dở. Kèm thêm là chiếc đồng hồ (thông minh nốt) có thể theo dõi sức khỏe cũng như phân tích tin nhắn giúp chủ nhân đưa ra phương án trả lời thích hợp.

Hàng vạn tín đồ công nghệ xứ ta đã đặt mua loại đồ chơi này, đang hồi hộp từng phút chờ “hàng về”.

Hết rồi thời của thánh thần? Bước vào thời (của) thông minh. Trong mỗi căn hộ thông minh của những tòa nhà thông minh giữa thành phố thông minh có những con người thông minh.

Con người ấy có thể bấm điện thoại để mở những ổ khóa thông minh Noke, đeo trên tay chiếc vòng trang sức MICA thông minh của Intel, hay chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch, mặc trên người bộ quần áo thông minh BB. Suit có thể phát ra sóng Wifi, đeo chiếc kính thông minh Google Glass, trong bóp không quên nhét mấy cái bao cao su thông minh VivaGel. Bước ra đường đã có giao thông thông minh…

Hôm qua là ngày 11/9. Chẳng có bất kỳ thứ công nghệ thông minh nào cứu được 3.000 người vô tội thiệt mạng trong vụ khủng bố tấn công tòa Tháp đôi ở Mỹ 13 năm về trước.

Cũng như hàng loạt chuyến bay định mệnh vừa qua. Trí thông minh của loài người đã tuyệt đỉnh chưa? Liệu có sánh được với những ngón tuyệt kỹ của tội ác đang điên cuồng chống lại chính họ? Những chiếc đầu của phóng viên nào tiếp tục rơi xuống ở Trung Đông? Tại Mỹ người ta vừa thử nghiệm loại súng trường thông minh có thể tự động ngắm bắn mục tiêu, ai cũng có thể trở thành xạ thủ.

Đồng hồ thông minh để làm gì khi công chức ai nấy “sáng cắp ô đi chiều cắp về”. Giao thông thông minh, mà sao người vẫn chết nhiều đến bấn loạn. Bể bơi thông minh nhưng trẻ em vẫn đuối nước khắp nơi. Cái điện thoại bây giờ dường như không còn để nghe gọi mà lôi người ta sang những thế giới khác.

Người lớn trẻ con, ai nấy như mê mụ, trôi đi theo những ngón tay vê vê trượt trượt trên màn hình chiếc điện thoại thông minh. Không ai ngẩng đầu lên. Dù là trong cuộc họp, liên hoan gặp gỡ, sum họp gia đình. Lạc lõng, xa lạ.

Chẳng cần đến quả táo bất hòa của nữ thần Eris, mọi bất hòa, chiến tranh, chết chóc vẫn cứ thế nổ ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.