Thiệt hông ta?

Thiệt hông ta?
TP - Ở ngoải đang gió mùa đông bắc hả chú Ba?

- Dạ phải! Theo dự báo thì nhiệt độ giảm sâu đến cả mươi độ lận…

- Nghĩa là sẽ mưa lạnh hả?

- Đương nhiên rồi!

- Khổ dzậy ta! Cơ hàn là lúc này chớ đâu.

- Còn điều này anh Hai chưa biết nè, nhiều tỉnh Bắc miền Trung vừa qua đận lũ chồng lũ, giờ ông trời bổ sung mưa lại phải tiếp tục đối mặt với tái lũ…

- Đúng là một phen lận đận thấu tận nỗi niềm. Hổng biết người dân ở ngoải có đủ sức, đủ bản lĩnh, đủ kiên trì, đủ ý chí vượt qua đợt khó này hông?

- Tui tin là với bản tính kiên cường và lạc quan họ sẽ vượt qua như từng đã vượt qua bao phen gian khó…

- Nghe chú nói như thể chú là cư dân từng nếm đắng cay chua chát ở ngoải rồi dzậy. Chú có chi chứng minh niềm tin đó là hiện thực hông?

- Có đây! Muốn người dân lạc quan thì lãnh đạo phải lạc quan đã, đúng hông? Nếu thấy khó mà lãnh đạo rối bời lên than vãn thì sao trấn an được dân, đúng hông?

- Có lý!

- Dzậy nên, lũ chồng lũ, rồi tái lũ, nước mênh mông, đâu cũng thành ao hồ sông suối cả, theo anh Hai, nếu anh là lãnh đạo thì sẽ làm gì?

- Tui bàn phương án làm sao thoát nước nhanh nhứt cho dân!

- Trật lấc! Phải biết tương tác, sống chung với nó. Thế nên lãnh đạo thành phố xứ mình thương khẩn trương quyết định thành lập Hội câu cá thể thao trong ngày 1/11/2016 luôn. Đó! Lạc quan, uyển chuyển, quyền biến dzậy thì có lận đận nào làm khó họ?

- Thiệt dzậy hông ta?

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.