Thiệt đã! Thiệt đã!

Thiệt đã! Thiệt đã!
TP - Tía trúng xổ số hay sao mà tưng bừng dzậy?

> Danh lợi
> Thi cao thủ chém gió và danh hiệu 'siêu Cuội'

-Nếu có lỡ trúng xổ số đi lấy được tiền thưởng cũng trầy vi trốc vảy nghe Hai, đâu dễ tưng bừng làm dzậy?

-Hay tía được bình bầu là nông dân sản xuất giỏi?

-Tía nghiệm, nông dân không sản xuất giỏi chắc chết đói lâu rồi!

-Hay hôm nay là ngày gia đình nhà mình lại được bằng chứng nhận gia đình văn hóa?

-Chuyện nhỏ đó có chi để tưng bừng? Họ không chứng nhận cho gia đình mình thì làm sao bảo vệ được thôn ấp làng xã văn hóa báo cáo lên trên?

-Dzậy thực ra là có chuyện chi, sao tía vòng vo hoài dzậy?

-À, tía đọc thấy báo cáo mới mấy tháng thôi mà đã phát hiện đến 21 vụ tiêu cực tham nhũng trong ngân hàng lận. Số tiền lên đến gần 700 tỷ đồng với gần 600 lượng vàng…

-Nhiều dzữ!

-Đó là mới chỉ riêng ngành ngân hàng thôi đó nghen! Nếu gộp thêm nhiều ngành, nhiều địa phương khác nữa chắc nhà nước thu bộn tiền…

-Hổng có đâu tía ơi! Như địa phương mình báo cáo 5 năm rồi đâu có vụ tham nhũng nào? Vì sao tía biết hông?

-Vì sao?

-Vì có một đoàn thanh tra huyện về thanh tra tiêu cực ở xã, xã sợ quá mời cơm và đưa 5 triệu. Đoàn thanh tra lập
biên bản báo cáo lên trên và sau đó tiêu cực và tham nhũng tiệt hẳn.

-Thiệt đã! Thiệt đã! Quan liêm là phải vậy chớ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG