Thí sinh “tí hon” mơ thành dược sỹ

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền và bố sau giờ thi. Ảnh H. Văn.
Thí sinh Nguyễn Thị Tuyền và bố sau giờ thi. Ảnh H. Văn.
TPO - Tại điểm thi trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, thí sinh Nguyễn Thị Tuyền (ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) gây chú ý bởi thân hình “tí hon” của mình. Tuyền cao 1,2m, nặng 30kg.

Ông Nguyễn Văn Tâm (bố của Tuyền) cho biết, dù không mắc bệnh gì nhưng từ bé Tuyền đã chậm phát triển hơn về cân nặng và chiều cao so với chúng bạn nhưng cô bé tí hon vẫn luôn nỗ lực trong học tập. Ước mơ của Tuyền là trở thành nữ dược sỹ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Tham gia Kỳ thi THPT quốc gia, Tuyền đăng ký xét tuyển ngành Dược – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Ông Tâm cho hay ông có 3 người con. Tuyền là con thứ hai trong gia đình. Anh trai của Tuyền hiện đang là SV năm 2 trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng và em út sang năm lên lớp 5. 


“Mình làm nông vất vả nhiều rồi nên ráng nuôi cho mấy đứa ăn học. Có cái chữ mới có tương lai được” – ông Tâm nói.

MỚI - NÓNG