Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với Eo Gió hùng vĩ ngoài đời thực

Các thí sinh HHVN 2018 đến thăm Eo Gió.
Các thí sinh HHVN 2018 đến thăm Eo Gió.
TPO - Đặt chân đến Eo Gió, các thí sinh đều trầm trồ với vẻ hùng vĩ của điểm du lịch nổi tiếng này ngoài đời thực.

Sáng 15/6, 30 thí sinh của vòng chung khảo phía Nam đã có cơ hội đặt chân tới địa điểm du lịch nổi tiếng được giới trẻ mệnh danh là nơi cần ‘phải đến’ trong cẩm nang du lịch – Eo Gió thuộc xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn.

Đối với nhiều thí sinh thì hầu như đây là lần đầu tiên các cô gái được đặt chân tới nơi đây và thoả mãn trí tò mò của mình sau khi đã xem qua rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp về Eo Gió trên các mạng xã hội và qua màn ảnh nhỏ.

Thí sinh Huyền Chân đến từ Cà Mau cho biết từng đi biển Cà Mau, nhưng đây là lần đầu tiên được vào Quy Nhơn và được đặt chân tới Eo Gió. “Trước khi đến Quy Nhơn, em có được xem qua những hình ảnh tuyệt đẹp của Eo Gió trên các trang fanpage về du lịch và cảm thấy rất thích thú, muốn được một lần đặt chân tới đây và không ngờ lần này tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam em lại có cơ hội được tới đây” – Huyền Trân hồ hổi.

Huyền Trân chia sẻ: “Biển Cà Mau quê em là biển phù sa không được trong và xanh như ở nơi đây nên khi đến đây em cảm thấy rất thích thú với làn nước biển trong vắt, xanh mướt tận chân trời. Biển ở Cà Mau cũng không có nhiều núi giống như ở Eo Gió này. Em muốn những cảnh đẹp hùng vĩ như Eo Gió sẽ được nhiều người biết đến, đặc biệt là người nước ngoài, để họ thấy rằng những cảnh đẹp ở Việt Nam cũng không thua kém gì các nơi khác”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với Eo Gió hùng vĩ ngoài đời thực ảnh 1

Thí sinh Lê Đoàn Hạ My (áo dài xanh) háo hức với cảnh vật hùng vĩ của Eo Gió.

Cô gái đến từ miền Tây (Long An) là Lê Đoàn Hạ My cũng là lần đầu tiên đến với Quy Nhơn và Eo Gió. “Cảnh vật ở đây rất đẹp và làm cho em cảm thấy thư giãn hơn sau những giờ tập luyện căng thẳng” – cô chia sẻ.

Hạ My cho biết đây không phải là hoạt động đi du lịch như bình thường nhưng cô đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời khi được đi cùng các bạn trong cuộc thi đặt chân tới địa danh nổi tiếng này. “Cảm xúc rất dịu dàng khi được mặc áo dài và hoà mình vào thiên nhiên. Khi bắt đầu bước chân tới nơi đây trong bộ quốc phục em cảm thấy rất tự hào và xúc động khi nhận được nhiều sự chú ý của các du khách” – cô tâm sự.

Đinh Thị Triều Tiên là thí sinh đến từ Phú Yên, rất gần Bình Định. Cho cho biết từng đến Quy Nhơn rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên đến Eo Gió vì nữ sinh này đi học ở Sài Gòn 2-3 năm rồi nên rất ít khi về thăm nhà.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với Eo Gió hùng vĩ ngoài đời thực ảnh 2

Đinh Thị Triều Tiên (phải) từng đến Quy Nhơn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được đến Eo Gió.

“Em nghe tới Eo Gió rồi qua các trang mạng, rất muốn đến nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có cơ hội đến trực tiếp thì thấy rất thoải mái, tâm hồn được hoà quyện với thiên nhiên. Em muốn nhắn nhủ tới các bạn hãy bớt thời gian du lịch, lướt web để dành thêm thời gian tìm hiểu về các danh lam thắng cảnh của đất nước mình và giới thiệu cho bạn bè để họ biết đến và tìm đến nơi, phát triển du lịch của đất nước mình” – cô nói.

Vũ Hoàng Thảo Quyên đến từ Lâm Đồng, Đà Lạt khi đến với Eo Gió đã phải thốt lên: “Biển và núi ở đây siêu đẹp, mang lại trải nghiệm rất tuyệt vời khi có sự kết hợp giữa mây trời, núi non và những khu resort tuyệt đẹp như FLC Quy Nhơn. Trước khi đến Eo Gió thì em từng được xem những hình ảnh đẹp của địa danh này trên báo, em có đọc một bài báo nói rằng đây là một địa điểm du lịch ‘phải đến’ của giới trẻ và ngày hôm nay khi được trực tiếp đến đây thì phải nói rằng quá hung vĩ, đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với Eo Gió hùng vĩ ngoài đời thực ảnh 3

Hình ảnh tuyệt đẹp của 30 thí sinh tại Eo Gió.

Cô cho rằng: “HHVN là cuộc thi uy tín cấp quốc gia nên hình ảnh về những địa điểm du lịch này sẽ được biết tới rất nhiều. Đối với nhiều bạn trẻ, không phải ai cũng có cơ hội và thời gian để đến những nơi như thế này. Em muốn mang tới những hình ảnh đẹp nhất đến cho các bạn để các bạn có thể tưởng tượng rằng mình cũng như đang ở đây giống như tụi em. Bình thường khi đi du lịch em hay mặc đồ năng động nhưng hôm nay mặc áo dài bước vào đây em nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch, nhiều người chụp hình bọn em khiến bọn em rất vui và vong những hình ảnh đó sẽ được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội để có nhiều người biết đến hơn nữa tới địa điểm tuyệt vời như Eo Gió”.

MỚI - NÓNG