Thêm vụ xô xát giữa trật tự đô thị với tiểu thương ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi dư luận chưa hết xôn xao về vụ trật tự quản lý đô thị phường 2 (thành phố Cà Mau) xô xát với tiểu thương, thì mới đây, thành phố Cà Mau có báo cáo một vụ xô xát khác liên quan lực lượng trật tự đô thị, xảy ra trên đường Phạm Văn Ký.

Ngày 27/7, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, UBND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có báo cáo về vụ xô xát liên quan lực lượng trật tự đô thị tại tuyến đường Phạm Văn Ký (khóm 5, phường 2).

Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 22/7, Đội trật tự quản lý đô thị UBND phường 2 (thành phố Cà Mau) ra quân sắp xếp trật tự mua bán tại tuyến đường Phạm Văn Ký.

Thêm vụ xô xát giữa trật tự đô thị với tiểu thương ở Cà Mau ảnh 1

Hình ảnh cắt từ clip được cho là xô xát giữa lực lượng trật tự đô thị ở Cà Mau với tiểu thương vào ngày 25/7.

Khi sắp xếp xong tuyến đường, ông L.V.A. (công chức Địa chính – Xây dựng phường) và ông N.V.G. (nhân viên Đội trật tự quản lý đô thị) đi đến đoạn đường dưới gầm cầu Phan Ngọc Hiển.

Tại đây, ông A. phân công cho các thành viên Đội trật tự quản lý đô thị bám sát địa bàn để nhắc nhở bà con tiểu thương, người tham gia giao thông không dừng, đậu xe trên lòng đường không đúng quy định.

Lúc này, ông A. bất ngờ bị T.T.K. (SN 1996, hộ khẩu thường trú khóm 6, phường 9) từ xa đi lại dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Bị đánh bất ngờ, ông A. lấy tay đỡ và ông G. kịp thời can ngăn nên K. bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường 2 đã mời K. về trụ sở làm việc, nhắc nhở không tái phạm.

Được biết, K. thường xuyên mua bán dưới lòng đường. Mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều lần nhưng K. vẫn cố ý không chấp hành theo quy định.

Đây là vụ xô xát thứ hai liên quan lực lượng trật tự quản lý đô thị ở thành phố Cà Mau. Theo đó, sáng 25/7, Đội trật tự quản lý đô thị UBND phường 2 ra quân sắp xếp trật tự mua bán trên đường Phạm Văn Ký. Khi phát hiện một số tiểu thương bày bán dưới lòng đường, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu gom hàng hóa - một rổ hột (trứng) vịt - đưa lên xe trật tự đô thị phường.

Lúc này, nam tiểu thương tên Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Cà Mau) không đồng ý, cự cãi với lực lượng chức năng rồi đi đến xe trật tự đô thị lấy lại rổ hột vịt.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ ngăn lại thì bất ngờ Tuấn Anh dùng rổ lao vào đánh vào người ông A.. Do ông A. tự vệ trước hành vi của Tuấn Anh, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Vụ việc sau đó có thêm hai nữ tiểu thương lao vào xô đẩy và dùng nón đánh vào lưng nam cán bộ nói trên.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.