Thèm băng đội trưởng, Rooney cố ghi điểm với Van Gaal

Rooney ăn mừng cùng các đồng đội.
Rooney ăn mừng cùng các đồng đội.
TPO - Wayne Rooney đã và đang chứng tỏ vai trò đầu tàu trong lối chơi của M.U. Trận thứ hai liên tiếp dưới "triều đại" Van Gaal, anh lập cú đúp để giúp M.U giành chiến thắng. Những màn tự tiến cử tuyệt vời của R10 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ.

Vài ngày trước, Wayne Rooney không ngần ngại thừa nhận, anh thực sự muốn trở thành thủ quân ở M.U. Quyết tâm của “R10” không chỉ được thể hiện trong suy nghĩ, mà còn cả trên sân cỏ. Trận giao hữu với L.A Galaxy, trước khi rời sân ở đầu hiệp 2, anh lập một cú đúp, mở ra chiến thắng tưng bừng tới 7-0 của “Quỷ đỏ” trước đội chủ nhà.

Rạng sáng nay, bước vào giải International Champions Cup 2014, một lần nữa, Ronney lại tỏa sáng. Phút 36, tiền đạo người Anh mở tỷ số và trước khi hiệp 1 khép lại, anh nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền. Xen kẽ đó là bàn thắng của Mata.

Trước khi rời sân và nhường chỗ cho W.Keane, “R10” đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của các CĐV. Còn trên băng ghế huấn luyện, HLV Louis van Gaal thực sự hài lòng về màn diễn của cậu học trò.

Trở lại với diễn biến trận đấu, trong hiệp 2, vì thay gần như toàn bộ đội hình chính, M.U không còn có thể tạo ra sức ép liên tục như hiệp 1, nhất là khi AS Roma chẳng phải kẻ dễ chơi. Lần lượt các phút 75 và 89, họ để đối phương gỡ lại 2 bàn, trong đó bàn thắng của Miralem Pjanic có thể coi là tuyệt phẩm. Một cú sút xa ở khoảng cách 55m đưa bóng đi thẳng vào lưới.

Thắng chung cuộc 3-2, M.U có một khởi đầu thuận lợi tại International Champions Cup 2014. Và một lần nữa, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 mà HLV Van Gaal áp dụng lại phát huy hiệu quả trên cả mong đợi. Rooney, Mata, Cleverley hay Welbeck cảm thấy thực sự thoải mái trong sơ đồ mới, trong khi tân binh Herrera hòa nhập ngày một nhanh. Giờ thì “Quỷ đỏ” đã trở lại với sự bùng nổ vốn có.

Cũng ở bảng A giải giao hữu International Champions Cup 2014, dàn sao đắt tiền của Real Madrid đã bị Inter Milan cầm hòa 1-1 trong 90 phút chính thức. Bale mở tỷ số ngay phút thứ 10, nhưng tới phút 69, Palacio đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại và Real Madrid đã thua với tỷ số 2-3.

Ở một trận giao hữu đáng chú ý khác. Arsenal của HLV Wenger đã gục ngã 0-1 trước đội chủ nhà New York Red Bulls của người cũ Thierry Henry. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chẳng phải ai xa lạ mà chính là Wright-Phillips, một cựu ngôi sao của Man City.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.