Thầy giáo “yêu” học trò tuổi vị thành niên

Thầy giáo “yêu” học trò tuổi vị thành niên
Không chỉ yêu học trò còn đang ở tuổi vị thành niên, thầy giáo này còn sinh hoạt như vợ chồng với cô học trò nhiều lần.

Em Nguyễn Thị Y sinh ngày 4/10/1990, hiện trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Y mồ côi bố từ nhỏ, nhà chỉ còn hai mẹ con. Chị Vũ Thị M do phải lo đi làm ăn xa bên Lào nên để con gái ở nhà một mình, nên mọi việc em phải tự lo. Cháu Y là một cô bé dậy thì sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Thầy giáo Lê Ngọc Quân, sinh năm 1980, quê xã Sơn Tân là giáo viên Thể dục phụ trách lớp cháu Y. Thấy cô học trò dễ thương, lại ở một mình nên thầy Quân thường về đây sinh hoạt ăn ở, nhiều bận ngủ chung với cháu Y trên cùng một giường.

Thấy việc không bình thường, anh Nguyễn Thanh Bình chú ruột của cháu Y đã nhiều lần nhắc nhở nhưng “thầy” vẫn si mê không cưỡng lại được thói quen.

Chiều 26/5, khi đi coi thi tốt nghiệp THCS xong thầy Quân được một số bạn bè dắt đi chiêu đãi bia rượu. Đêm ấy lần theo con đường quen thuộc, Quân lại đến nhà của cháu Y để dốc bầu tâm tình, rồi hai người tắt đèn lên giường nằm nhưng vẫn mở máy thu hình để nguỵ trang.

Khoảng 24h, khi chương trình trên sóng truyền hình đã ngừng phát, thấy thầy Quân không về mà ngủ lại trong nhà cháu ruột của mình, anh Bình đã cho gọi một người hàng xóm đến xô cửa vào thì thấy thầy Quân nằm bên cháu Y, trên người không một mảnh vải che thân...

Gia đình đã lập biên bản và gọi điện cho Công an thị trấn đến giải quyết. Sự việc gây náo động trong đêm làm ồn ào cả một góc phố huyện.

Yêu hay không đều bị tội

Bản tường trình của thầy Quân tại hiện trường thanh minh: “Do uống rượu bia nhiều mệt quá, nhà ở xa nên về chỗ Y ngủ cho gần...”.

Điều 114 Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam quy định:

“1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a. Phạm tội nhiều lần, b. Có tính chất loạn luân, c. Làm nạn nhân có thai, d. Gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của của nạn nhân”.

Theo lời của một cán bộ Công an thị trấn cho biết thì Quân còn thừa nhận trước đó đã có sinh hoạt tình dục với cháu Y nhiều lần. Còn cháu Y bước đầu thì khai là do yêu thầy... nên đã đồng ý cho thầy về ngủ trong nhà. Sau đó cháu lại khai do thầy ép buộc.

Sự việc không dừng lại ở cấp thị trấn mà các cơ quan có trách nhiệm như Công an, Viện kiểm sát và ủy ban Bảo vệ  và chăm sóc trẻ em huyện đã vào cuộc.

Ngày hôm sau phía gia đình thầy Quân cũng đã lên gặp cơ quan Công an thanh minh: “Việc Quân quan hệ tình cảm... với cháu Y là do hai bên yêu nhau và cháu Y đã tự nguyện”.

Điều đáng nói nhất ở đây Lê Ngọc Quân là một thầy giáo đang trực tiếp thực thi nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong nhà trường nhưng lại không hiểu biết về pháp luật, cố ý làm liều. Giờ đây mọi lời thanh minh, lý giải của bản thân, gia đình và việc cô học trò mới hơn 14 tuổi này nếu có tự nguyện thì cũng không thể gỡ tội được cho hành vi trái với đạo lý và pháp luật của Lê Ngọc Quân.

Cháu Nguyễn Thị Y đang ở tuổi trẻ em được pháp luật bảo hộ. Cháu sinh ngày 4/10/1990, tính đến thời điểm cuối cùng khi sự việc xảy ra ngày 26/5/2005 thì cháu còn thiếu 4 tháng 10 ngày nữa mới tròn 15 tuổi. Cháu Y vừa dự thi tốt nghiệp THCS xong chuẩn bị bước vào bậc THPT nhưng do nhẹ dạ cả tin đã sa vào vòng tay tội lỗi của một thầy giáo. Rồi đây tương lai của cháu sẽ đi về đâu?

Hiện các cơ quan thi hành pháp luật ở huyện Hương Sơn đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc nói trên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.