Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con!

TPO - Thấy hai sinh viên chới với giữa dòng nước, Sinh hô lớn "cứu người đuối nước" rồi lao ra. Khi đưa được hai nữ sinh này vào gần bờ thì Sinh đuối nước rồi mất tích.

Ngày 9/4,hàng xóm, bạn bè có mặt tại ngôi nhà của Ngô Hà Sinh (23 tuổi, ở khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để tiễn đưa chàng trai trẻ về đất mẹ. Sinh tử vong sau khi cứu được 2 sinh viên đuối nước. Không ai cầm được lòng trước cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 1 Thị Đoàn thị xã Điện Bàn trao tặng Giấy khen cho thanh niên Ngô Hà Sinh

Mẹ Sinh, bà Thân Thị Liên (57 tuổi) thẫn thờ trước quan tài của con trai. Bà không tin đứa con trai hiền lành, chăm ngoan giờ đã ra đi mãi mãi. Mới cách đây mấy hôm, Sinh gọi điện về nói sẽ về thăm mẹ khi nhận tháng lương đầu tiên. Về để cùng cả gia đình làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng vì Sinh đã tìm được một công việc đúng đam mê sau khi ra trường.

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 2 Bà Lan thẫn thờ trước sự ra đi của cháu nội

“Con hứa dù đi đâu, làm đâu xa cũng sẽ về thăm mẹ, thăm gia đình mà Sinh ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi, không thực hiện lời hứa?!” – bà Liên khàn giọng bên quan tài con.

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 3 Mẹ Sinh, cạn nước mắt khóc con

Bà bà Phạm Thị Lan (75 tuổi) không tin rằng có ngày lại chịu cảnh đầu bạc khóc đầu xanh. Đứa cháu nội của bà vốn hiền lành, chăm chỉ từ nay đã không còn chạy  ôm bà mỗi khi về.

Hàng xóm, bạn bè đến thắp hương, tiễn đưa chàng trai trẻ chưa hết bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của Sinh.

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 4 Bạn bè, xóm giềng đến tiễn đưa chàng trai hiền lành về với đất mẹ

Từ bé, Sinh đã là cậu bé chăm chỉ, ngoan hiền và hát hay. Lớn lên Sinh cũng chú tâm học tập, không rượu chè, thuốc lá, chỉ ước mơ đi làm có tiền để xây cho ba mẹ một căn nhà khang trang. Sinh cũng sẽ dành riêng cho mình một phòng để thỏa niềm đam mê ca hát.  Mới đây, cậu nhận bằng tốt nghiệp tại trường Cao đẳng FPT cách đây 1 năm. Sinh mới xin được một công việc chuyên về thiết kế tại Đà Nẵng.

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 5 Ông Ngô Hà Nam, ba của Sinh không thể tin nổi mình đã mất con trai

“Con tôi mới đi làm được 3 tuần, hết tuần này mới được nhận tháng lương đầu tiên trong cuộc đời của nó. Lương chưa kịp nhận thì con tôi đã ra đi mãi mãi. Mất tích hơn 1 ngày dưới biển chắc lạnh lắm”, ông Ngô Hà Nam, ba của Sinh nghẹn ngào.

Ông Nam cho hay, thời điểm Sinh bị nước cuốn trôi mất tích thì bạn bè Sinh đều giấu không cho gia đình biết, sau đó một người dân lên mạng xã hội đọc được tin thì mới chạy xuống báo với gia đình.

Nghe tin báo tôi không hề tin đó là sự thật. Nhưng khi gọi điện cho bạn của con xác minh thì mới biết người cứu hai nữ sinh rồi đuối nước là con trai mình. "Trời ơi, Sinh ơi, con ơi!”, ông Nam nghẹn ngào. 

Khi đi làm, Sinh nói cuối tuần sẽ về thăm gia đình. Trước hôm xảy ra sự việc, con trai gọi điện về nói cùng bạn đi biển chơi. Ai ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng!

Chiều 6/4, Sinh cùng một vài người bạn trong xóm trọ rủ nhau về biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để cắm trại. Khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm bạn trẻ là sinh viên trường Đại học Y dược - Đại học Huế đến tắm ở đây thì hai sinh viên nữ Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Lê Thị Mỹ Duyên (21 tuổi) trong nhóm bị sóng cuốn ra xa.

Thanh niên tử vong sau khi cứu 2 sinh viên đuối nước: Cạn nước mắt khóc con! ảnh 6 Nguyễn Duy Thanh, người cùng Sinh lao ra biển cứu 2 sinh viên đuối nước kể lại sự việc

Nghe tiếng kêu cứu, Sinh cùng Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi) đang cắm trại gần đó đã lao xuống biển cứu người. Sau khi cùng mọi người cứu được hai sinh viên lên bờ, thì Sinh kiệt sức và bị nước cuốn trôi ra xa, mất tích.

Sau hơn một ngày tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/4, thi thể chàng trai trẻ đã được tìm thấy. 5 giờ sáng ngày 8/4 thi thể Sinh được đưa về quê nhà.

Là người trực tiếp cùng Sinh tham gia cứu người, anh Nguyễn Duy Thanh cho hay lúc đó cả hai đang đi dạo dọc bờ biển thì Sinh phát hiện hai bạn nữ chới với giữa dòng nước. Sinh la lớn "cứu người đuối nước" rồi lao ra biển, thấy vậy em cũng lao ra cứu 2 nữ sinh.

“Nước lúc đó chảy xiết, Sinh cùng em lao ra cứu thì bị 2 bạn nữ ôm chặt nhận chìm xuống nước. Em đẩy 2 bạn đó lên được một đoạn thì chìm xuống khi ngoi lên thì thấy Sinh kéo tay đẩy 2 bạn vào bờ. Lúc sau, do vật lộn giữa dòng nước xoáy em tiếp tục bị đẩy ra xa hơn 5m rồi chìm dần, khi vực dậy ngoi lên được thì không thấy Sinh đâu” – Thanh bàng hoàng kể lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.