Thái Lan ngã ngựa, bảng đấu U22 Việt Nam ‘bỏng rẫy’

HLV Park Hang-seo cho đội U22 Việt Nam tập ở sân Rizal Memorial sáng nay. Ảnh: VnExpress
HLV Park Hang-seo cho đội U22 Việt Nam tập ở sân Rizal Memorial sáng nay. Ảnh: VnExpress
TPO - Chiến thắng được đánh giá là bất ngờ của Indonesia trước Thái Lan hôm nay khiến cho cục diện bảng B của U22 Việt Nam trở nên vô cùng khó đoán.
Trên thực tế nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, U22 Indonesia đã có chiến thắng rất xứng đáng trước U22 Thái Lan. Đội bóng của ông Indra Sjafri có bàn thắng sớm ngay phút thứ 4 do Egy Maulana ghi. Dù cất Supachok trên ghế dự bị, U22 Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn. 
Sau bàn thua, U22 Thái Lan đã gia tăng kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, U22 Indonesia đã chơi phòng ngự rất vững chắc, kín kẽ. Điều này khiến cho các chân sút U22 Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Bước sang hiệp 2, chiến thuật này đã giúp cho U22 Indonesia tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm khác. Sự xuất hiện của Supachok giúp Thái Lan tạo thế trận tốt hơn nhưng không đủ xuyên phá hàng thủ kỷ luật của U22 Indonesia. Chiến thắng 2-0 cho U22 Indonesia được ấn định ở phút 86 với pha phản công chớp nhoáng, kết thúc bằng pha dứt điểm chính xác của Nont Muangnam. 
Sau trận đấu, báo chí Thái Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi với ông Akira Nishino. Đánh giá về trận đấu, ông Nishino cho biết: “Kết quả trận đấu hôm nay không tốt đối với Thái Lan. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Indonesia hôm nay đã chơi rất tốt, chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng không thành công. Thái Lan sẽ tập trung cho các trận đấu phía trước”. 
Theo HLV Nishino, một số cầu thủ Thái Lan đang có thể lực không tốt nhưng đã phải rất cố gắng thi đấu. “Trước hết chúng ta phải kiểm tra lại tình hình các cầu thủ vì hôm nay một số đã phải rất cố gắng thi đấu. Sau đó, chúng ta mới có thể nghĩ tới chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”- ông Nishino cho biết. 
Nhà cầm quân Nhật Bản cũng phủ nhận việc ông không triệu tập cầu thủ nào trên 22 tuổi đã ảnh hưởng tới sức mạnh của U22 Thái Lan. HLV Akira Nishino cho biết: “Trên thực tế, chuyện đó ảnh hưởng rất ít. Tôi vẫn tin tưởng vào các cầu thủ của mình hiện tại”. 
HLV trưởng U22 Indonesia Indra Sjafri trong khi đó cho biết, việc đội bóng của ông ghi bàn và chiến thắng U22 Thái Lan nằm trong kế hoạch đã chuẩn bị. “Đây là kết quả tốt với chúng tôi. Các bàn thắng đến đúng với kế hoạch và sự chuẩn bị của đội, đặc biệt nếu nhìn vào diễn biến trận đấu” - ông Sjafri cho biết. 
Với kết quả trên, U22 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei. U22 Indonesia đứng thứ 2 trong khi U22 Thái Lan áp chót bảng, chỉ trên U22 Brunei. Cục diện bảng B trở nên vô cũng khó lường với thầy trò HLV Park Hang Seo khi phía trước, U22 Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu với U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Trận đấu với U22 Thái Lan diễn ra ngày 5/12, sẽ là lượt “chốt hạ” vòng bảng của U22 Việt Nam. Với trận thua Indonesia, Thái Lan gần như đứng trước yêu cầu phải thắng tất cả các trận đấu còn lại ở bảng B. 
Hôm nay, ông Park Hang Seo đã cho các cầu thủ không ra sân và dự bị ở trận đấu với U22 Brunei tập nhẹ trong buổi sáng. Các cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Chiều cùng ngày, ông Park cho toàn đội nghỉ ngơi và bản thân trực tiếp tới sân Rizal Memorial để theo dõi trận đấu của Thái Lan và Indonesia. Đi cùng ông Park có cả đội ngũ trợ lý hùng hậu, trong đó HLV Lưu Danh Minh được giao nhiệm vụ quay hình trận đấu để nghiên cứu. Trong cả trận đấu, ông Park Hang Seo tỏ ra rất tư lự và sau mỗi tình huống phản công của Indonesia, nhà cầm quân Hàn Quốc lại quay sang trao đổi với các trợ lý. Ông Park chỉ trở nên vui vẻ khi có ai đó nhận ra và tới xin chụp hình. “Cánh tay phải” Lee Joung-jin cũng thường xuyên ghi chép.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.