Tết này anh đừng đến xông nhà

Tết này anh đừng đến xông nhà
Xa nhà nhưng Tết nào anh cũng xung phong đăng kí kíp trực đêm 30, năm nay chỉ có đêm 29 thôi và em cũng có người yêu rồi, xin anh đừng đến xông nhà em nữa.

Tết này anh đừng đến xông nhà

Xa nhà nhưng Tết nào anh cũng xung phong đăng kí kíp trực đêm 30, năm nay chỉ có đêm 29 thôi và em cũng có người yêu rồi, xin anh đừng đến xông nhà em nữa.

Tôi chỉ coi anh như người anh trai (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ coi anh như người anh trai (Ảnh minh họa) .

K là người miền Nam ra Bắc lập nghiệp và làm cùng cơ quan với mẹ tôi. K 27 tuổi nhưng đã làm trưởng phòng tổ chức nhân sự. Phong thái đĩnh đạc, gương mặt điển trai cùng những thành tích đáng tự hào khiến anh trở thành đích đến của rất nhiều cô gái trẻ cùng cơ quan. Nhưng đáng tiếc, anh không để ý đến ai trong số họ mà lại dành tình cảm đặc biệt cho tôi.

Tôi gặp anh lần đầu khi đến cơ quan giúp mẹ cài lại chương trình cho chiếc máy tính xách tay của mẹ. Vầng trán cao, thông minh, cách nói chuyện có duyên và đôi mắt sáng của tôi đã gây ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên, anh đã nói với mẹ tôi như vậy.

Rồi sau lần đó anh thường lấy cớ đến chơi nhà tôi. Mẹ tôi vốn quý anh từ trước còn ba tôi thì thương anh xa nhà nên dần dần cuối tuần nào ba mẹ cũng mời anh đến ăn cơm.

Không nói ra nhưng tôi biết ba mẹ cũng âm thầm gán ghép tôi với anh. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng nghĩ bố mẹ không có con trai, anh đến cũng coi như bố mẹ có thêm một đứa con còn tôi có thêm một người anh trai nên cũng không ý kiến gì.

Những lần anh ngỏ ý rủ tôi đi xem phim, đi chơi riêng tôi đều tìm cách thoái thác hoặc rủ thêm bạn thân đi cùng. Anh cứ âm thầm ở bên cạnh tôi, không tỏ tình nhưng sự quan tâm của anh cũng như một lời nói gián tiếp khẳng định muốn tôi trở thành bạn gái của anh.

Tôi khó xử vô cùng, nếu như anh nói ra tôi có thể thẳng thắn từ chối, nhưng anh cứ im lặng như vậy khiến tôi không thể tự nhiên tỏ thái độ cương quyết được.

Đã hai năm rồi ba mẹ tôi quen với việc anh tới xông nhà (Ảnh minh họa)
Đã hai năm rồi ba mẹ tôi quen với việc anh tới xông nhà (Ảnh minh họa) .

Tết năm ấy anh xung phong đăng kí kíp trực đêm 30 và nói muốn nhường cho những người có gia đình ở xa về quê đón Tết nhưng tôi biết kì thực anh muốn ở lại cùng tôi.

Ba mẹ tôi mời anh đến nhà đón Tết và còn nhờ anh đến xông nhà vào đêm 30. Ba bảo tuổi của anh hợp với tuổi của ba. Vậy là đã hai năm liên tục ba mẹ tôi quen với sự xuất hiện của anh vào đêm 30. Ba mẹ cũng nhận anh là con nuôi còn anh cũng gọi ba mẹ tôi là ba mẹ từ lúc nào không biết.

Nhưng năm nay tôi đã gặp được một nửa của mình. Chúng tôi yêu nhau đã được nửa năm và anh muốn tôi công khai dẫn anh về ra mắt ba mẹ để hiểu hơn về gia đình tôi.

Tôi nửa mừng vui hạnh phúc vì anh dành tình cảm thật lòng cho mình, nửa lại lo sợ khi gặp K, anh sẽ giận và nghĩ rằng tôi lừa dối anh. Còn ba mẹ tôi nữa, những người luôn gán ghép tôi với K sẽ xử sự ra sao khi anh tới?

Làm thế nào để tôi có thể nói thẳng với K tôi không có tình cảm với anh? Và rằng em đã có người yêu rồi, Tết này mong anh đừng đến xông nhà.

Theo Nhật Phương
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.