Lễ hội Tết té nước - Bun Huột Nặm là ngày Tết truyền thống thiêng liêng và náo nhiệt bậc nhất của đồng bào dân tộc Lào trên đất Việt.
Khác với Tết Nguyên đán của người Kinh hay Tết mùa măng mọc của người Mông, Tết Bun Huột Nặm gắn liền với tín ngưỡng “nước là khởi nguồn của sự sống”.
Nghi thức té nước không chỉ mang tính chất vui chơi mà còn chứa đựng niềm tin sâu sắc. Té nước để gột rửa điều xui xẻo, để mùa màng bội thu, để tình yêu nảy nở, để may mắn sinh sôi. Những gáo nước tung lên trời không chỉ là trò chơi rộn rã tiếng cười mà còn là lời chúc phúc gửi đến nhau trong dịp đầu năm mới.
Trong hai ngày 12-13/4, bản Na Sang 1 trở thành một “sân khấu mở” giữa thiên nhiên, nơi diễn ra những hoạt động mang đậm bản sắc vùng biên.
Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng mà không kém phần rộn ràng. Ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn treo khắp bản hòa cùng tiếng trống hội, điệu múa lăm vông uyển chuyển của các chàng trai, cô gái Lào khiến không gian như được thắp sáng bởi hồn văn hóa đang sống dậy trong từng nhịp điệu.
Sáng ngày chính hội 13/4, người dân trang trọng thực hiện các nghi lễ truyền thống: Lễ cúng bản, lễ buộc chỉ cổ tay để cầu bình an, nghi thức xin nước và cuối cùng là lễ té nước – phần được mong chờ nhất.
![]() |
Các bà, các chị trong bản chuẩn bị đồ cúng năm mới. |
![]() |
Dù trời mưa, thời tiết se lạnh, đông đảo người dân từ khắp nơi có mặt ở Lễ Tết té nước - Bun Huột Nặm từ rất sớm. |
![]() |
Ông Nông Quang Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên phát biểu khai mạc Lễ Bun Huột Nặm. |
![]() |
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu mong may mắn. |
![]() |
Phần lễ cúng, khấn đầu năm do bậc cao niên chủ trì, nhằm bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, tổ tiên. |
![]() |
Bun Huột Nặm cũng là dịp gắn kết tình bạn bè hữu nghị của hai dân tộc Việt - Lào. |
![]() |
Trong khuôn khổ chương trình, bà con được trải nghiệm các gian hàng trưng bày thổ cẩm cùng hàng loạt trò chơi dân gian. |
![]() |
Lễ cúng thần sông. |
![]() |
Sau phần lễ, người dân cùng nhau tham gia trò chơi té nước. |