Đại lễ do UBND thị xã Mường Lay phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên tổ chức, diễn ra tại Khu văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay và khu vực Hồ thủy điện Sơn La.
Tham dự đại lễ có đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành cùng 2.000 phật tử Hội Phật giáo Việt Nam, thân nhân các nạn nhân cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều nghi lễ Phật giáo truyền thống được tổ chức như lễ kiều vong, lễ cúng tiếp linh - cúng Phật, lễ cầu siêu, lễ Mông sơn thí thực và lễ hoa đăng.
Trong ngày 6/4, đại lễ còn bao gồm Lễ Hàn gắn long mạch và Lễ động thổ tâm linh Tượng Phật Thích Ca - biểu tượng của sự hòa hợp, bình an và lòng hướng thiện, đánh dấu khởi đầu mới cho vùng đất từng gánh chịu nhiều đau thương bởi thiên tai.
Đại lễ cầu siêu không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất mà còn là hành động thiết thực nhằm bồi đắp giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin vào sự hồi sinh và phát triển bền vững của thị xã Mường Lay - vùng đất giao cắt của sông Đà, sông Nậm Na và sông Nậm Lay.
Một số hình ảnh trong đại lễ:
![]() |
Các nhà sư làm lễ trên lòng hồ thuỷ điện. |
![]() |
Các vong linh được các nhà sư rước về Khu Văn hoá tâm linh thị xã Mường Lay. |
![]() |
Đại lễ thu hút sự tham dự của khoảng 2.000 phật tử Hội Phật giáo Việt Nam, thân nhân các nạn nhân cùng đông đảo người dân trên địa bàn. |
![]() |
Ông Trần Quốc Cường - Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Điện Biên - dâng hương tại Tam bảo chùa Linh Ứng. |
![]() |
Buổi chiều cùng ngày diễn ra Lễ cầu siêu và lễ cúng cô hồn. |
![]() |
Nghi thức thả đèn hoa đăng vào tối cùng ngày. |
Thị xã Mường Lay (trước đây là Thị xã Lai Châu) được thành lập ngày 8/10/1971, từng là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Lai Châu cũ. Thị xã nằm trong một thung lũng hẹp, dài – nơi giao cắt giữa ba dòng sông lớn: sông Đà, sông Nậm Na và sông Nậm Lay. Nơi đây đã chứng kiến những mất mát nghiệt ngã do thiên tai gây ra trong suốt thập niên 1990 của thế kỷ trước.
Tháng 6/1990, trận lũ ống lịch sử trên suối Nậm Lay đã phá hủy gần như toàn bộ công trình kiến trúc của thị xã, cướp đi sinh mạng của 72 người. Chỉ hơn một năm sau đó, lũ tiếp tục tàn phá thị trấn Mường Lay – nằm ở đầu nguồn cách trung tâm thị xã khoảng 8 km – rồi tiếp tục đổ về thị xã, gây thêm nhiều thiệt hại. Năm 1996, thêm một trận lũ quét nữa xảy ra, khiến gần 100 người thiệt mạng. Những thảm họa ấy đã trở thành ký ức không thể quên với người dân nơi đây.