Tay sai trùm khủng bố Bin Laden được ra tù sớm vì quá béo

TPO - Một tay sai của trùm khủng bố Osama bin Laden, người từng bị kết án trong 2 vụ đánh bom chết người năm 1998, đã được trả tự do sau khi thẩm phán ra phán quyết rằng người này quá béo.

Theo Fox News, Adel Abdel Bary (60 tuổi, người Ai Cập, sống ở Anh) đã thụ án ở New Jersey (Mỹ) vì tham gia vụ đánh bom năm 1998 của al Qaeda nhằm vào 2 đại sứ quán Mỹ ở châu Phi.

Vụ đánh bom kép khiến 224 người thiệt mạng, trong đó có 12 người Mỹ.

Tuy nhiên, theo thẩm phán Lewis A. Kaplan, Bary được trả tự do sớm vì béo phì và tuổi cao.

“Việc bị béo phì cộng với tuổi cao khiến bị cáo có nguy cơ tử vong cao hơn so với người bình thường nếu mắc COVID-19”, thẩm phán Kaplan nhấn mạnh.

Tay sai trùm khủng bố Bin Laden được ra tù sớm vì quá béo ảnh 1

Adel Abdel Bary. Ảnh: PA

Theo kế hoạch, Bary được trả tự do vào ngày 28/10. Nhưng các luật sư đã yêu cầu đưa ông này ra ngoài sớm hơn, vì thân chủ mắc bệnh hen suyễn.

Mặc dù các công tố viên không đồng ý rằng tuổi của Bary khiến ông có nhiều nguy cơ mắc phải COVID-19, nhưng họ đã phải thừa nhận rằng chỉ số sức khỏe của ông khá thấp.

Kẻ khủng bố nặng 104kg đã rời khỏi nhà tù vào ngày 9/10, và rời khỏi cơ sở Di trú-Hải quan hôm thứ Tư, sau đó được trao lại cho các quan chức Anh.

Tay sai trùm khủng bố Bin Laden được ra tù sớm vì quá béo ảnh 2

Bary khóc trong một phiên tòa ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bary đã đoàn tụ với vợ mình - Ragaa, người phụ nữ sống trong căn hộ trị giá hơn 1 triệu đô-la ở London (Anh).

Bary có 6 người con. Một con trai của Bary là rapper người Anh Abdel-Majed Abdel Bary.

Bary từng được coi là cánh tay phải của Osama bin Laden, là phát ngôn viên của bin Laden ở châu Âu.

Trước đó, Bary đã xin tị nạn ở Anh vào năm 1997, bị bắt năm 1999 và bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử vào năm 2012. Bary bị tuyên án 25 năm tù giam vào năm 2015, nhưng đã được giảm án vì từng có thời gian ngồi tù ở Anh trước khi đến Mỹ.

Tay sai trùm khủng bố Bin Laden được ra tù sớm vì quá béo ảnh 3

Hiện trường vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi. 

Theo The Sun, Bary không thể trở về quê hương Ai Cập sau khi được thả vì lo ngại có thể bị tấn công hoặc tra tấn.

“Việc Bary trở lại Anh là một vấn đề khiến quan chức nước này đau đầu. Họ muốn loại bỏ tất cả các mối đe dọa, nhưng một tên khủng bố khét tiếng đã trở về và đứng ngay trước cửa nhà”, một nguồn tin nói với The Sun.

Luật sư của Bary, trong khi đó, cho biết thân chủ của mình giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.

Edith Bartley, em trai của một trong số các nạn nhân của Bary, đã chỉ trích việc Bary được trả tự do sớm.

“Chỉ thụ án không có nghĩa là suy nghĩ của một con người đã thay đổi. Hắn ta vẫn có thể gây nguy hại cho thế giới”, Bartley nói với New York Times.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG