Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m

0:00 / 0:00
0:00
Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m
TPO - Khách tham quan công viên giải trí Blackpool Pleasure (Lancashire, Anh) đã có một trải nghiệm dựng tóc gáy khi tàu lượn siêu tốc Big One bất ngờ gặp sự cố và đứng khựng lại ở độ cao 60m.

Theo Daily Mail, sự cố xảy ra hôm qua, 25/4, khi đoàn tàu siêu tốc Big One vừa leo đến đỉnh cao nhất thì đột ngột dừng lại.

Tuy nhiên, thay vì chờ đội cứu hộ, các nhân viên của Blackpool Pleasure đã buộc các du khách đang hoảng sợ phải tự mình đi bộ xuống từ độ cao hơn 60m.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các du khách run rẩy leo xuống các bậc thang sắt để đến nơi an toàn.

Nguồn: Daily Mail

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m ảnh 1

Đoàn tàu gặp sự cố khi vừa lên đến đỉnh.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m ảnh 2

Các du khách phải tự leo bộ xuống dưới.

Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m ảnh 3
Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m ảnh 4
Tàu lượn siêu tốc gặp sự cố, công viên bắt khách tự leo xuống từ độ cao 60m ảnh 5

Cách xử lý của Blackpool Pleasure lập tức bị cộng đồng mạng lên án. “Nếu tôi là họ, thì tôi sẽ dính chặt vào chỗ ngồi của mình. Họ sẽ phải đưa tôi xuống bằng thang cẩu”, một người bình luận.

“Wow, đi bộ xuống từ đỉnh Big One. Chắc cuối ngày họ sẽ đến nơi”, một người khác viết.

Tàu lượn Big One – tổng trị giá 12 triệu bảng Anh – khai trương vào năm 1994. Đây là tàu lượn siêu tốc cao nhất và dốc nhất thế giới.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG