Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Biết ông Lâm dành nhiều tình cảm cho chị Hoa, Lợi ngập ngừng ngỏ lời “cầu hôn” thay cho bố đồng thời bật khóc khi tiết lộ ông Lâm bị ung thư.

Trò chuyện với chị Hoa (Đàm Hằng) ở chợ, Lợi (Trọng Lân) được khen vì đã biết nấu cơm. Chị Hoa còn bông đùa: “Biết nấu ăn lấy vợ được rồi đấy”. Nghe vậy, Lợi ngập ngừng: “Nhưng em mà lấy vợ thì sẽ không còn ai chăm sóc bố em cả. Chị Hoa, chị lấy bố em nhé?”.

Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 1
Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 2

Thoáng bất ngờ, chị Hoa cười hiền khi cho rằng Lợi đang bông đùa với mình. “Nếu như hai người có tình cảm thực sự với nhau thì đến bên nhau được không ạ?”- Lợi nói tiếp.

Biết Lợi nghiêm túc, chị Hoa giãi bày: “Chuyện tình cảm đâu có phải nói ở bên nhau là ở được đâu. Chị thấy cứ như thế này là tốt rồi em ạ”.

Lợi rưng rưng nghẹn ngào nói thật với chị Hoa về tình trạng của bố mình: “Nhưng bố em không còn nhiều thời gian nữa. Bố em bị ung thư rồi chị ạ”.

Trước đó, Lợi như chết lặng khi biết bố đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu từ người vui vẻ, vô lo vô nghĩ bỗng nhiên trầm mặc, thay đổi hoàn toàn khi nhận tin dữ. Đây có thể xem là cú sốc tâm lý vô cùng lớn với Lợi.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, Lợi quen được bố chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Thậm chí, mỗi khi Lợi gây hoạ, người đứng ra lo liệu mọi việc là bố. Khi biết bố bị ung thư gan, lần đầu tiên Lợi vào bếp nấu ăn nhưng không thành. Lần đầu tiên, Lợi đi ăn nhà hàng với bố mà trộn nước mắt.

Có lẽ Lợi tin rằng, những điều bố anh căn dặn trước đây về một ngày không còn bố ở bên cạnh không phải là doạ dẫm nữa. Lợi vừa buồn đau vừa hoang mang, lo lắng.

Đó chính là lý do, cậu nhanh chóng nói ra sự thật và “cầu hôn” chị Hoa thay cho bố.

Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 3
Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 4

Trong diễn biến khác, Lợi tìm gặp Thanh (Anh Đào) và đặt vấn đề về việc trồng hoa hữu cơ. Lợi ngỏ ý trồng hoa hữu cơ trên quỹ đất ruộng của nhà mình và đem hoa bán cho Thanh để ướp trà. Có vẻ như, Lợi đã thay đổi ý định khởi nghiệp và đi theo mong muốn của ông Lâm.

Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 5
Tập 18 ‘Lối về miền hoa’: Lợi bật khóc khi ‘cầu hôn’ chị bán hoa thay bố ảnh 6

Sau cuộc nói chuyện với Lợi ở chợ, chị Hoa như người mất hồn. Điều này khiến Nghĩa (Tô Dũng) không khỏi băn khoăn, lo lắng. Thấy chị làm rơi vỡ đồ đạc ở ngoài sân lại bỏ chợ, Nghĩa chạy ra và dò hỏi xem chị gái đang gặp chuyện gì. Nhưng chị Hoa phủ nhận và khẳng định mình vẫn ổn. Đúng lúc này, Nghĩa nhận được điện thoại của người lạ báo Phương (Quỳnh Châu) ngất xỉu phải nhập viện.

Vốn có cảm tình và đã rung động trước sự chân thành, quan tâm của ông Lâm nhưng Hoa vẫn không dám đối diện với cảm xúc của mình. Hoa đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chăm lo cho em trai thay bố mẹ. Cô hi sinh hạnh phúc riêng tư chỉ vì không muốn Nghĩa thiệt thòi. Cho đến thời điểm hiện tại, khi Nghĩa đã tốt nghiệp Đại học, dần trưởng thành, tưởng như Hoa sẽ được sống cho mình thì cô lại vấp phải sự phản đối của em trai. Đặc biệt, Nghĩa ấn tượng không tốt với ông Lâm mặc dù chính ông Lâm là người đầu tư cho dự án trồng hoa hữu cơ của cậu. Vì vậy, dù muốn tiến tới với ông Lâm nhưng Hoa vẫn đầy trăn trở, e ngại.

Liệu chị Hoa có mủi lòng mà đồng ý về làm vợ ông Lâm? Liệu ông Lâm có một mũi tên trúng hai đích khi được cả vợ và cậu con trai trưởng thành? Tuy nhiên, chiêu giả bệnh nặng của ông Lâm đã bước đầu có hiệu quả khi khiến Lợi thay đổi hoàn toàn và chí thú làm ăn.

MỚI - NÓNG