Tài xế taxi thoát khỏi tên cướp dùng hung khí đâm vào cổ

Đối tượng Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
TPO - Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hoàng (SN 1999; trú Hải Hậu, Nam Định) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 27/9, anh Nguyễn Văn T. (SN 1999, trú Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) là lái taxi công nghệ điều khiển xe ô tô đến lối ra cao tốc đại lộ Thăng Long thì có một nam thanh niên vẫy xe yêu cầu chở đến khu vực trụ sở UBND huyện Hoài Đức.

Tuy nhiên, khi ô tô đến UBND huyện Hoài Đức thì nam thanh niên nói quên chìa khóa và yêu cầu quay xe về số 150 Đình Thôn quận Nam Từ Liêm lấy chìa khóa. Đến địa điểm, nam thanh niên bấm chuông nhưng không có ai mở cửa liền yêu cầu lái xe chở về khu trụ sở UBND huyện Hoài Đức để gọi người thân lấy chìa khóa. 

 Sau một hồi đi lòng vòng, người này lại nói anh T. chở đi tìm nhà nghỉ rồi lại quay lại khu Đình Thôn và tiếp tục đi về phường Phú Đô để chơi điện tử.

 Khi đi hết đường Châu Văn Liêm, tại lối rẽ vào Đại lộ Thăng Long, nam thanh niên bất ngờ dùng tay trái kẹp cổ anh T., tay phải cầm vật sắc nhọn đâm vào vùng cổ nhưng nạn nhân đã kịp dùng tay cản và mở cửa xe chạy thoát ra ngoài. Sau đó thanh niên này liền xuống xe bỏ chạy.

 Sau khi nhận được trình báo, đến hơn 11h cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hoàng là thủ phạm gây ra vụ cướp.

 Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận trước đó đã gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản ở Hoài Đức. Đối tượng Hoàng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù cuối năm 2018.

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.