Tài hoa lính biển

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ai từng tới thăm Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) đều trầm trồ trước những bức tranh tường vô cùng tinh tế và đẹp mắt tại nhiều không gian trong đơn vị. Tác giả của khung cảnh độc đáo này là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Minh Huân - Đài trưởng báo vụ tàu 375 thuộc Hải đội 412, Lữ đoàn 162.

Từng theo học ngành Mỹ thuật trước khi nhập ngũ, sau đó tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật Hải quân chuyên ngành Thông tin, Trịnh Minh Huân gắn bó với công tác báo vụ trên các lớp tàu mặt nước chiến đấu hiện đại nhất Quân chủng Hải quân, tại Lữ đoàn 162 từ năm 2009.

Đồng đội của người lính Hải quân tài hoa đến từ miền quê lúa Thái Bình cho biết, Thiếu tá Huân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Thời gian tích luỹ được trong ngày, anh đều dành để thỏa niềm đam mê với hội họa. Ngồi xem Huân vẽ tranh, đồng đội anh cảm nhận rõ ánh mắt, đôi tay tài hoa ấy đang bay bổng trong từng nét cọ, tinh tế điều chỉnh gam màu làm toát lên cái hồn trong từng tác phẩm.

Tài hoa lính biển ảnh 1

Thiếu tá Trịnh Minh Huân khắc họa vịnh Cam Ranh trong không gian thư viện của Lữ đoàn 162 ảnh: L.N

Chia sẻ về niềm đam mê hội họa, Thiếu tá Huân cho biết, thời học phổ thông, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên anh tập vẽ trên nền đất mỗi khi ra đồng chăn trâu cùng bạn. Những ngày đầu nhập ngũ, anh xung phong vẽ tranh cổ động cho đơn vị. Sự đam mê cháy bỏng cùng đôi bàn tay khéo léo của anh đã được thủ trưởng ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2017, chàng họa sĩ không chuyên mang quân hàm lính biển được tham gia lớp tập huấn mỹ thuật Quân chủng Hải quân, sau đó tham gia Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020. “Đây là những cơ hội quý giá giúp tôi hoàn thiện và khẳng định mình”, Thiếu tá Huân nói.

Cùng Thượng tá Mai Văn Doanh - Chính uỷ Lữ đoàn 162 đi tham quan phòng truyền thống, phòng khách, không gian văn hoá đọc… của đơn vị, đâu đâu cũng hiện hữu nét vẽ tinh tế của Trịnh Minh Huân. Từ bức tranh sơn dầu khổ lớn đặc tả vịnh Cam Ranh - vịnh biển nước sâu tự nhiên có vị trí chiến lược quân sự hàng đầu thế giới; những cánh đồng lúa chín rợp cánh cò bay; những hoạt động thường ngày trong huấn luyện chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên những chiến hạm hiện đại; những kỳ quan, danh lam trên khắp thế giới… cho đến sự tái hiện kiệt tác “Con sóng thứ chín” của Aivazovsky khắc họa cuộc đối đầu giữa con người và biển cả ở thời điểm gay cấn nhất.

Thượng tá Doanh cho biết, thấu hiểu niềm đam mê và trân trọng tài hoa của Thiếu tá Huân, chỉ huy các cấp luôn tạo điều kiện tốt nhất để anh vừa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một nhân viên báo vụ trên tàu, vừa thỏa niềm đam mê với hội hoạ. Không chỉ hoàn thiện nét đẹp trong quần thể không gian văn hóa của đơn vị, Thiếu tá Huân còn giúp đỡ các đơn vị trong Vùng 4 Hải quân có những tranh cổ động đẹp và ý nghĩa nhất. Đối với những phần việc mới và khó như điêu khắc trên đá, anh chủ động tìm tòi, nghiên cứu trên mạng để quyết tâm thử sức và đã thành công.

MỚI - NÓNG