TPO - Thu đến, những con đường ở đại lộ Blue Ridge (Mỹ), phố Vancouver (Canada),...lại được tô điểm rực rỡ bởi những tán cây màu vàng, đỏ, nâu tạo nên một bức tranh màu sắc khổng lồ.
TPO - Mũi Điện (Phú Yên) được xác định là điểm cực Đông của Tổ quốc - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Không chỉ vậy, có quá nhiều điều tuyệt vời nơi đây chờ du khách khám phá, từ ngọn hải đăng trăm năm tuổi, núi Đại Lãnh hùng vỹ, bãi Môn thơ mộng đến "bản đồ Việt Nam" được tạo nên bởi chính thiên nhiên.
TPO - Có thể nói tháp Nghinh Phong là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, sự kết hợp tuyệt vời kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, âm thanh và ánh sáng, vừa chứa đựng thông điệp quá khứ vừa mang hơi thở đương đại, đại diện cho con người Phú Yên mới sẵn sàng kiến tạo tương lai.
TPO - Trải qua cả ngàn năm lịch sử, bất chấp thăng trầm thời gian, Tháp Nhạn vẫn sừng sững trên sườn núi Nhạn, tiếp tục kể câu chuyện về Bà Thiên Y A Na, về hành trình khai phá và phát triển mảnh đất Phú Yên của người Chăm cũng như người Việt.
TPO - Lễ cấp sắc Pụt là thủ tục công nhận sự trưởng thành của người nam giới ở trong cộng đồng, đủ điều kiện để tham gia thực hành các nghi lễ tín ngưỡng theo phong tục.
TPO - Đứng trước ghềnh Đá Đĩa, chiêm ngưỡng những phiến đá xếp chồng lên nhau một cách ngoạn mục, bạn sẽ cảm thấy như mình vừa khám phá ra một bí mật huy hoàng của Trái đất, về biến cố cách đây hàng trăm triệu năm đã tạo nên một tuyệt tác diệu kỳ.
TPO - Ngày 23/11, tại làng Măng Gry thuộc thôn 1 xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội cúng máng nước. Cộng đồng người Ca Dong ở Nam Trà My luôn coi trọng nguồn nước, xem nước là mạch nguồn của sự sống, lễ cúng máng nước là lễ hội quan trọng bậc nhất của bà con nơi đây.
TPO - Thư viện sách khổng lồ Starfield nằm trong trung tâm thương mại dưới lòng đất ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2017. Người dân, khách du lịch tới đây có thể đọc sách miễn phí với hàng chục nghìn đầu sách và tạp chí phù hợp mọi đối tượng.
TPO - Làn nước biển xanh màu ngọc bích, những chiếc thuyền rẽ sóng ra khơi, rặng san hô ảo diệu nhiều màu sắc... tất cả bao quanh Hòn Yến tạo nên một khung cảnh thơ mộng hiếm có, mà bất kỳ ai tới Phú Yên đều nên ghé đến, để chiêm ngưỡng và cảm nhận sự thanh bình trong từng hơi thở.
TPO - Nừa đêm, khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì bà Trần Thị Hiền (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại sắp lưới, chèo thuyền ra sông đánh cá kiếm tiền nuôi con, mua thuốc cho chồng. Đã hơn 30 năm lênh đênh trên sông Hồng, bà Hiền cùng gia đình ước mong có một mảnh đất trên bờ để ổn định cuộc sống.
TPO - Khi nhắc đến điêu khắc kính, nhiều người yêu nghệ thuật sẽ nghĩ ngay đến nghệ nhân Phạm Hồng Vinh, sản phẩm của ông tạo dấu ấn bởi những hình ảnh mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Sau hơn 30 năm cống hiến, gắn bó với nghề, ông đã tạo được thương hiệu cho riêng mình, ngày càng được rất nhiều người công nhận và săn đón.