Sóc Trăng nhiều cầu “tử thần”

Sóc Trăng nhiều cầu “tử thần”
TP - Ấp Bưng Chông, xã Tài Văn (Trần Đề, Sóc Trăng) còn có nhiều cầu “tử thần” như cây cầu làm ba cha con anh Lâm Lêl đi đám cưới, bị rơi cả xe xuống kênh và cháu Lâm Thị Mỹ Hằng thiệt mạng đêm 8-12.

> Cầu huyết mạch thành cầu tử thần
> Cầu “tử thần” ở Đô Lương

Trưa 10-12, trong cảnh tang thương, anh Lêl kể, ấp Bưng Chông là quê của anh và hôm ấy anh cho hai con về quê nội dự đám cưới. Nơi anh đang ở là ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh (Long Phú, Sóc Trăng). Theo lời anh Lêl, ăn cưới xong, hai con gái ngồi xe máy, anh chạy lên cầu thì rơi xuống kênh, vì nước quá sâu anh chỉ đẩy được con gái 13 tuổi vào bờ, không mò được cháu Hằng 5 tuổi.

Cây cầu “tử thần” ấy dài chừng 20 m, mặt cầu bằng những tấm ván xộc xệch rộng khoảng 1 m gác trên dầm bằng cây bạch đàn không chắc chắn. Lan can là mấy cây tre đã gãy nhiều đoạn. Cầu quá yếu nhưng còn phải cõng bên hông một ống dẫn nước sạch có đường kính 114 mm, neo bằng mấy sợi dây thép mỏng manh.

Ấp Bưng Chông còn 2 cây cầu tương tự, luôn là nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Ông Lâm Hưởng cho biết một cây cầu trong số đó, ở cạnh nhà ông, đã có không dưới 500 chiếc xe máy rơi xuống kênh. Ông Quách Văn Nam GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, nói: “Sẽ xây cầu trong thời gian sớm nhất”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG