Sợ quá!

TP - Chú Ba! Chú nghe tin nóng gì chưa?

- Biến đổi khí hậu, En-ni-nô mà, thế nên nhân loại bốc hỏa, ngày nào chả nóng…

- Chú cứ ba lơn hoài! Tui đang nói vụ việc cụ thể! Chú nghe chuyện xử vụ Tàng Kiêng-nam hông?

- Báo chí đăng tải ầm ầm, ai hổng hay! Buôn ma túy mà đến năm tạ thì mấy lần tử hình cũng không hết tội…

- Ai cũng nghĩ như chú dzậy!

- Thế thì có chi để bàn?

- Nhưng tòa chưa tuyên, trả hồ sơ điều tra tiếp...

- Kỳ ha! Tui theo dõi vụ này thấy mọi chuyện tỏ tường, có chi khuất tất đâu mà dừng mà trả?

- Tui nghĩ khác chú! Khi tòa hỏi những tài sản khủng của Tàng do đâu mà có, thì Tàng khai rằng tài sản đó có được nhờ bán mận, bán đào, bán heo cắp nách…

- Ơ, lời khai của Tàng nghe quen à nghen! Hỏi anh Hai, liệu các quan tham nhà ta có truyền lại bí kíp cho Tàng hông?

- Bí kíp gì?

- Thì khi phát hiện tài sản tham nhũng họ đều khai nhờ nuôi gà sân thượng, trồng rau theo mô hình vườn treo Ba-bi-lon cùng sự giúp đỡ của ông anh kết nghĩa, con em nuôi…

- Có lí ha! Tài sản minh bạch dzậy thì quy làm sao chuyện do phạm tội mà có…

- Đừng nói với tui vì lí do đó mà hoãn tuyên vụ Tàng nghen! Sợ quá!

MỚI - NÓNG