Sợ đám cưới quê vì... rượu

Sợ đám cưới quê vì... rượu
TP - Nếu không có rượu, tôi nghĩ đám cưới nào cũng bình yên và trọn vẹn. Nhưng, có rượu thì không ai nói trước được điều gì với đám cưới ở quê.

Tôi dự nhiều đám cưới quê. Đêm trước đón dâu, nhà trai thường tổ chức ca nhạc, uống rượu. Đám thanh niên lao vào nhạc, uống rượu, quậy phá cho đến khuya. Nhà chủ mệt mỏi, người phục vụ loa đài van xin thì đám thanh niên ngấm rượu mới tha cho.

Một bộ phận thanh niên giờ cứ nghe nhạc, nghe loa đài đám cưới là kéo nhau đến. Chả cần ai quen biết ai, cứ lao vào uống, vào hát và quấy. Tôi đã chứng kiến chú rể và gia đình bị đánh vì ngăn cản trai làng khác đến uống rượu, quậy phá.

Tôi nghĩ, không có rượu, chắc chả ai có máu mà phá mà gây rối. Tổ chức cưới không rượu, có quá viển vông không? Có lẽ thực tế nhất là bắt đầu từ cán bộ, đảng viên. Họ gương mẫu trước, làng nước sẽ theo sau.

Duy Linh
Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh

MỚI - NÓNG