Sợ có thai, bé gái 13 tuổi tống tiền mẹ?

Mai Văn Linh - bạn trai của V (13 tuổi)
Mai Văn Linh - bạn trai của V (13 tuổi)
Theo lời khai của cô bé 13 tuổi, vì lo sợ đã "ăn trái cấm" có thai phải nuôi con một mình, trong khi cả hai không có tiền, nên đã nảy sinh ý định dàn cảnh bắt cóc tống tiền chính người mẹ của mình.
Mai Văn Linh - bạn trai của V (13 tuổi)
Mai Văn Linh - bạn trai của V (13 tuổi).

Đau đớn khi 13 tuổi đã ăn "trái cấm"

Niềm vui chưa kịp nhận khi cơ quan điều tra tìm được con gái, gia đình bà H lại đau đớn trước lời khai của con gái mình. Theo đó, cô con gái 13 tuổi (tên V) của bà cùng người tình 25 tuổi lên kịch bản dàn cảnh bắt cóc chính mình để tống tiền 500 triệu đồng của cha mẹ.

Sau khi bị các trinh sát phát hiện đưa về trụ sở công an, V khai nhận có tình cảm với Mai Văn Linh (25 tuổi, ngụ Ninh Bình, làm thợ hồ ở gần nhà bà H) sau một thời gian nhắn tin qua lại bằng điện thoại và chat trên mạng.

"Ăn trái cấm" xong sợ có thai phải nuôi con một mình nên V bỏ nhà đi theo Linh rồi lên kế hoạch tống tiền gia đình 500 triệu đồng. "Nếu thành công, cả 2 sẽ lấy tiền mua một ki-ốt bán hàng, kiếm tiền và cùng nhau nuôi con", V khai.

Còn Linh khai nhận đã có vợ con ở quê, nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên đầu năm 2013, quyết định vào TP.HCM làm phụ hồ để kiếm tiền. Khoảng 5 tháng trước, Linh làm việc tại công trình xây dựng ở Q.Phú Nhuận, đối diện nhà bà H.

Thanh niên này thấy bé V xinh đẹp, dễ thương lại hay ra vào nhà nên buông lời tán tỉnh chứ không biết cô bé mới 13 tuổi. Sau khi xong công trình gần nhà V, Linh di chuyển đến nơi khác nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Ngày 29/9, cả hai đi du lịch ở Đại Nam vui vẻ với nhau.

Một tuần sau đó, 2 người lại hẹn đi chơi, nhưng không có tiền tiêu xài nên bàn nhau giả bị bắt cóc. Lên kế hoạch xong, V cho số điện thoại của mẹ để Linh gọi về yêu cầu chuẩn bị 500 triệu đồng chuộc con, nếu không sẽ giết cô bé.

Dàn cảnh bắt cóc tống tiền mẹ đẻ

Trước đó, vào trưa 30/9, bà H (mẹ V) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, trình báo việc con gái của bà tên V (13 tuổi) bị một đối tượng bắt cóc, buộc bà phải giao 500 triệu đồng nếu muốn nhận lại con.

Bà H khai báo, vào trưa 29/9, cháu V đang ngồi học bài thì xin bà ra ngoài mua nước uống, nhưng sau đó không thấy về. Gia đình bà H đi khắp nơi tìm kiếm con gái nhưng không có tin tức gì. Hỏi han bạn bè, người quen xa gần cũng không có kết quả.

Đến sáng 30/9 bà H nhận được 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên nói tiếng Bắc thông báo đã bắt cóc cháu V. Hắn buộc bà H phải giao 500 triệu đồng, đồng thời đe dọa nếu không có tiền, thì tính mạng của con gái bà sẽ không được đảm bảo.

Để giải nguy cho con gái, bà H trình báo lên Phòng PC45. Nhận được tin báo, lãnh đạo PC45 giao cho đội 2 nhanh chóng vào cuộc. Hàng chục trinh sát đã được huy động, đổ đi khắp các ngả đường tìm tung tích nạn nhân.

Vào lúc 2h sáng 1/10, các trinh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an TX Dĩ An triển khai phương án đột nhập phòng của đối tượng Linh tại nhà nghỉ An Phú Mỹ.

Khi ập vào phòng các trinh sát phát hiện Linh và cháu V đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lập tức đối tượng Linh bị khống chế.

Sau khi bị bắt và lấy lời khai, PC45 Công an TP.HCM bàn giao Linh cho Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ em.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.