Sẽ là bi kịch nếu những cô bồ nhí muốn “chòi ra mặt tiền“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO -  Nhưng trên thực tế thì có vô vàn những câu chuyện tan nát, lỡ dở, thậm chí là tán gia bại sản vì những cô bồ nhí không muốn giữ mãi thân phận “trong bóng tối”, muốn vượt lên để chòi “ra mặt tiền”.

Đọc câu chuyện Bản “hợp đồng” lạ lùng giữa vợ và nhân tình của chồng của anh, thật sự tôi phải xin lỗi anh trước khi nói nặng lời như thế này, anh chỉ có điên mới phụ bạc một người vợ như thế.

Anh thử nghĩ xem, công việc của anh đi suốt như ngày như thế, mọi công việc ở nhà từ chăm sóc, nuôi dạy con, đến thu vén nhà cửa, rồi thăm hỏi nội ngoại đôi bên đều do một tay vợ anh lo lắng chu toàn. Đồng ý là anh cũng làm ra tiền, nhưng liệu những đồng tiền ấy có thay thế hết được những công sức mà vợ anh đã bỏ ra để chăm chút cho gia đình của anh không?

Đàn ông một vài phút ngã lòng, cũng chẳng mấy ai đánh giá này kia hay trách móc gì cả, thế nhưng sau những phút nghiêng ngả ấy, các anh phải biết “quay đầu là bờ” để trở về với gia đình, với tổ ấm đích thực của mình.

Chứ không phải “vui vẻ” xong rồi lại định đánh đổi luôn gia đình của mình để định lấy “đất nhảy dù lấn chiếm” thay thế cho “sổ đỏ”.

Những mối quan hệ ngoài luồng ấy thường chẳng dẫn đến đâu cả, nếu may mắn thì sau những giây phút “vui chơi giải trí”, sẽ là đường ai nấy đi, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nhưng trên thực tế thì có vô vàn những câu chuyện tan nát, lỡ dở, thậm chí là tán gia bại sản vì những cô bồ nhí không muốn giữ mãi thân phận “trong bóng tối”, muốn vượt lên để chòi “ra mặt tiền”.

Nếu có như thế thật, thì khi đó, đúng là thảm họa, là bi kịch khủng khiếp với những ông chồng trót nhỡ trăng hoa trốn vợ đi “ăn chả” đấy anh ạ.

Gia đình là công sức bao năm vun đắp, xây dựng, là tình nghĩa vợ chồng, là trách nhiệm, là lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Vậy nhưng chỉ vì những phút ham vui mà đôi khi, cái giá phải trả sẽ là tan đàn xẻ nghé, là mất mát trắng tay, là ân hận dằn vặt không bao giờ có thể làm lại được nữa.

Tôi nghĩ một người đàn ông từng trải như anh sẽ biết đâu là điểm dừng của một cuộc chơi và đâu là tổ ấm đem lại hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của mình.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.