Say sưa 'check in' đồi cỏ hồng Đà Lạt

Đồi cỏ hồng ngậm sương trông như thảm hoa trắng.
Đồi cỏ hồng ngậm sương trông như thảm hoa trắng.
TPO - Chỉ là loài cỏ dại nhưng khi sắc hồng của cỏ Muhlenbergia capillaris dệt nên tấm áo mới lộng lẫy cho núi đồi Đà Lạt thì trên "phây" tràn ngập những lời rủ rê, hò hẹn: “Đông về rồi, check in đồi cỏ hồng Đà Lạt đi thôi!”

Muhlenbergia capillaris là loài cỏ dại mọc nhiều ở Bắc Mỹ và Thượng Hải (Trung Quốc). Loài cỏ này thường mọc thành những trảng lớn trên sườn đồi hay thung lũng, lúc phơn phớt hồng, khi chuyển sang tím hồng đẹp ngỡ ngàng.    

Ngày nay, không cần phải đến Trung Quốc hay Bắc Mỹ xa xôi, ở những vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) như Thái Phiên, Trại Mát, Suối Vàng… cũng có nhiều đồi cỏ hồng thơ mộng.

Say sưa 'check in' đồi cỏ hồng Đà Lạt ảnh 1

Lúc mặt trời vừa ló dạng.

Trung tuần tháng 11, khi tiết trời bắt đầu se lạnh thì hoa cỏ bung sắc hồng phủ kín cả sườn đồi tạo nên khung cảnh đẹp như mơ. Những trảng cỏ bạt ngàn khẽ đung đưa trong gió giữa rừng thông xanh ngắt điểm tô thêm nét quyến rũ của núi đồi, thu hút các tay máy chuyên nghiệp đến săn các góc hình mới lạ về Đà Lạt.

Say sưa 'check in' đồi cỏ hồng Đà Lạt ảnh 2

Khi hoàng hôn buông xuống.

Các bạn trẻ í ới gọi nhau đi check in đồi cỏ hồng, ngất ngây với hương cỏ len trong gió và lông cỏ mềm mượt chạm nhẹ vào làn da. Xa xa những đàn ngựa thong dong gặm cỏ bên sườn đồi tạo nên cảnh sắc hoang sơ mà vô cùng lãng mạn. Nhiều cặp đôi tìm đến chụp ảnh cưới và không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp mong manh của loài cỏ dại này.

Say sưa 'check in' đồi cỏ hồng Đà Lạt ảnh 3

Bay bổng

Say sưa 'check in' đồi cỏ hồng Đà Lạt ảnh 4

Đồi cỏ hồng rực như xua đi cái lạnh mùa đông.

Không gian đồi cỏ hồng dưới tán rừng thông cũng khá lý tưởng để tổ chức những chuyến dã ngoại cùng bạn bè, người thân: cắm trại, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp lung linh khi hoa cỏ ngậm sương lúc sáng sớm, hồng rực lúc mặt trời lên hay ngã sang tím hồng lúc hoàng hôn.

MỚI - NÓNG