Sau vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Lập đường dây nóng lĩnh vực giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiếp nhận những vấn đề tiêu cực, tồn tại, hạn chế, yếu kém... có liên quan đến công tác giáo dục qua số điện thoại 0889886262, email: thuhang191@gmail.com.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ký văn bản gửi các phòng chức năng; UBND các xã, thị trấn; các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cung cấp đường dây nóng lĩnh vực giáo dục.

Sau vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Lập đường dây nóng lĩnh vực giáo dục ảnh 1
Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chủ trì buổi đối thoại với giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương.

Theo đó, nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, luôn chú trọng “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức, kịp thời biểu dương những gương điển hình tiên tiến cũng như xử lý những vấn đề tiêu cực, tồn tại, hạn chế, yếu kém... có liên quan đến công tác giáo dục, UBND huyện Châu Đức cung cấp đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, UBND huyện Châu Đức công khai số điện thoại 0889886262, email: thuhang191@gmail.com để tiếp nhận các phản ánh về ngành giáo dục.

UBND huyện Châu Đức yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đường dây nóng lĩnh vực giáo dục huyện để quý bậc phụ huynh, học sinh và người dân trên địa bàn huyện biết, phản ảnh cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND huyện xử lý kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị phải thường xuyên phổ biến cho công dân các quy định hiện hành về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để công dân tiện liên hệ.

UBND huyện Châu Đức giao Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phân công công chức thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh, người dân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, phối hợp tham mưu lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời thông tin phản ánh.

Trước đó, vào chiều 17/9, ông Nguyễn Tấn Bản đã chủ trì tổ chức đối thoại với giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng sau những lùm xùm về bữa cơm trưa 30.000 đồng nhưng chỉ có cơm trắng, 2 miếng chả lụa và canh rau.

Mở đầu buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản cho biết, muốn nghe sự thật về những bức xúc của các giáo viên, nhân viên. Từ đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại đây. Để các giáo viên thoải mái trao đổi, buổi đối thoại này không có sự tham gia của Ban giám hiệu Trường mầm non Ánh Dương, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng bộ môn, kế toán nhà trường…

Tại buổi đối thoại, một giáo viên đứng lên chia sẻ về bữa ăn trưa 30.000 đồng nhưng chỉ có vài món ăn sơ sài, khi là chả lụa, lúc là măng kho thịt… thì các giáo viên còn lại đều rơm rớm nước mắt, thậm chí nhiều cô giáo khóc ngay tại buổi đối thoại.

Theo các giáo viên, nhân viên, suất ăn quá tệ. Vụ việc đã kéo dài từ nhiều năm qua, món ăn ngày càng sơ sài và đỉnh điểm như báo chí thông tin những ngày qua. Các giáo viên cũng có ý kiến về việc tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được công khai...

Sau vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Lập đường dây nóng lĩnh vực giáo dục ảnh 2

Phần cơm 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương, bị cho là nghèo nàn.

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản gửi lời xin lỗi tới giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Ánh Dương vì bao nhiêu năm đã phải dồn nén những bức xúc. Các giáo viên mong muốn bữa ăn của mình cũng như các cháu được cải thiện, mong muốn minh bạch thu chi, đều là những vấn đề chính đáng.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chỉ đạo phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương kể từ thời điểm hiệu trưởng mới nhận chức trở lại đây, đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất.

“Huyện xin lỗi các cô, bao nhiêu dồn nén, chịu đựng mà nếu không có thông tin các cô đưa ra ngoài thì chúng tôi không biết. Tôi có phần trách nhiệm trong việc này. Tôi mong các giáo viên, nhân viên của trường tin tưởng trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục và muốn các cô cởi mở, thông tin đến cho địa phương những vấn đề bức xúc, để chúng tôi được làm tròn trách nhiệm của mình”, ông Bản nói.

MỚI - NÓNG