'Sát thủ đêm' của các cặp tình nhân sa lưới

'Sát thủ đêm' của các cặp tình nhân sa lưới
Băng cướp nhí chuyên nhắm vào các cặp tình nhân đi chơi đêm giữa Sài Gòn đã bị lực lượng công an lên chuyên án tóm gọn.

'Sát thủ đêm' của các cặp tình nhân sa lưới

> ‘Đại ca cẩu tặc’ bộc bạch nỗi sợ hãi

> Ký ức về tử tù cuối cùng bị xử bắn

 

Băng cướp nhí chuyên nhắm vào các cặp tình nhân đi chơi đêm giữa Sài Gòn đã bị lực lượng công an lên chuyên án tóm gọn.

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa (tự Hùng
Đối tượng Nguyễn Anh Khoa (tự Hùng "lửa") .
 

Ngày 9/8, CA Q. Bình Tân (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khoa (tự “Hùng Lửa”, 18 tuổi, ngụ P.Cô Giang, Q.1), Lê Duy Dương (17 tuổi, ngụ P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), Nguyễn Hoàng Quân (23 tuổi, ngụ P.An Lạc A, Q.Bình Tân), Trần Thuận Thuận (tự “Sủng”, 17 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa tháng 6/2013 đến nay, trên địa bàn Q.Bình Tân, TP.HCM liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường tại khu vực cầu vượt đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, nổi bật là những vụ cướp của các cặp tình nhân.

Qua thời gian nắm thông tin, Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án.

Đêm 5/8/2013, anh Nguyễn Hồng Trung Tín (SN 1985, ngụ P.14, Q.5, TP.HCM) điều khiển xe Wave RS BKS 59N1 - 151.45 chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Diễm đến góc đường số 4 trong khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM) hóng mát.

Bất ngờ có bốn thanh niên chạy xe máy ập đến bao vây, tên cầm đầu rút dao uy hiếp buộc anh Tín, chị Diễm xuống xe. Sau khi móc túi anh Tín lấy 190.000 đồng, hắn ngang nhiên lấy xe của anh Tín cùng đồng bọn tẩu thoát.

Đang tuần tra gần đấy nghe tiếng tri hô, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Q.Bình Tân lập tức tăng tốc truy đuổi. Chưa đầy 10 phút sau, hai đối tượng cướp của cùng chiếc xe tang vật bị các trinh sát bắt giữ, các đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Tại trụ sở Công an P.Tân Tạo A, hai kẻ bị bắt khai tên Nguyễn Anh Khoa (tự Hùng "lửa", SN 1995, ngụ P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM) và Lê Duy Dương (SN 1996, ngụ P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Khai thác nhanh và mở rộng truy xét, tối khuya cùng ngày, trinh sát bắt giữ Trần Thuận Thuận (tự Sủng, SN 1996) tại nhà riêng ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nghe tin đồng bọn đã sa lưới, chiều hôm sau Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, ngụ P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã đến công an quận đầu thú.

Bước đầu Hùng "lửa" cùng đồng bọn thừa nhận đã thực hiện trên 10 vụ cướp. Trong hầu hết các vụ cướp, Hùng "lửa" là người trực tiếp dùng dao khống chế nạn nhân.

Đơn cử lúc 22 giờ ngày 30/7/2013, Hùng "lửa", Thuận, Dương và tên Đời (chưa rõ lai lịch) dùng dao khống chế một đôi nam nữ trong KCN Tân Tạo, cướp hai ĐTDĐ và xe Dream BKS: 53X8-9570. Ngày hôm sau cũng tại khu vực trên, chúng cướp của đôi tình nhân khác một sợi dây chuyền vàng, ĐTDĐ, chiếc xe Dream (không rõ biển số) và 118.000 đồng...

Vụ án đang được CA Q.Bình Tân điều tra mở rộng.

Theo Phan Cường
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.