Sao trẻ lập cú đúp giúp Roma nhọc nhằn ‘bắn hạ’ FC Porto

Tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo (giữa) đã có màn trình diễn xuất sắc trước Porto.
Tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo (giữa) đã có màn trình diễn xuất sắc trước Porto.
TPO - Ở cuộc chạm trán FC Porto trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo đã thi đấu rất xuất sắc khi lập cú đúp giúp Roma có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà.
Đội hình ra sân:

Roma: Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; El Shaarawy, Dzeko, Zaniolo.

Ghi bàn: Nicolo Zaniolo (70’; 76’)

Porto: Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Pereira, Fernando, Herrera; Otavio, Tiquinho, Brahimi.

Ghi bàn: Adrian Lopez (79’).’

Với lợi thế sân nhà cộng thêm sự cơ động của Stephan El Shaarawy và sức trẻ đến từ Nicolo Zaniolo, Roma đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều này giúp họ tạo ra được một số cơ hội ngon ăn, nhưng đáng tiếc là việc thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng lại khiến các cơ hội ghi bàn trôi qua một cách vô cùng đáng tiếc.

Bên kia chiến tuyến, Porto chủ động chơi pressing nhằm hạn chế những đòn tấn công của Roma và điều này được các cầu thủ đội khách thực hiện rất tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên, ở phút 38, Edin Dzeko (9-Roma) đã có pha xử lý xuất sắc trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm cực mạnh ở cự ly gần. Đáng tiếc bóng lại đi trúng vào cột dọc. Đây cũng chính là tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn được giữ nguyên khi Roma liên tục tấn công, còn Porto lại chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà. Thế nhưng, khác với hiệp 1 là chỉ trong vòng 9 phút (từ phút 70 đến 79), hai đội đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng.

Cụ thể, sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, tới phút 70, Edin Dzeko đã có pha chuyền bóng chuẩn xác tạo điều kiện cho tiền vệ trẻ Nicolo Zaniolo ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. 6 phút sau, ngôi sao 19 tuổi này tiếp tục tỏa sáng bằng cú đệm lòng chính xác, nhân đôi cách biệt cho Roma.

Sau khi bị thủng lưới 2 bàn, Porto mới bừng tỉnh, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tuy vậy, những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Adrian Lopez ở phút 79.

Dù để thua 1-2 trên sân khách, nhưng Porto vẫn còn trận lượt về diễn ra trên sân nhà. Vì vậy, cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn khá nhiều.
MỚI - NÓNG