Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường

TPO - Nằm không xa trung tâm thành phố Lai Châu, hang động Pu Sam Cap được mệnh danh là "Tây Bắc đệ nhất động", "Thiên đường của hang động". Pu Sam Cap theo tiếng đồng bào Thái có nghĩa "núi ba hòn", có khung cảnh tráng lệ kỳ vĩ và huyền tích người của nhà Trời xuống hạ giới khai hoang mở đất.

Trước khi nói về danh thắng Pu Sam Cap, phải nói về hai thành viên đặc biệt Trịnh Quốc Lượng và Hà Hậu trong đoàn tiền trạm chuẩn bị cho giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 với chủ đề "Những nẻo biên cương"; đồng thời quảng bá lịch sử văn hóa, thiên nhiên và con người Lai Châu. Khéo duyên hai thành viên này, một người đang mặc áo lính, một người là con của miền cao.

Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 1

Hai vận động viên Trịnh Quốc Lượng và Hà Thị Hậu sải bước chạy trong hành trình tiền trạm, ghi hình của giải Tiền Phong Marathon năm 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Cụ thể, Trịnh Quốc Lượng (SN 1996, quê Bắc Giang) là gương mặt quen thuộc gắn bó với đường chạy Tiền Phong Marathon từ miền ba gian đất đỏ Tây Nguyên đến đảo tiền tiêu Lý Sơn, Côn Đảo linh thiêng... Lượng gắn bó, trưởng thành từ môi trường kỷ luật của Quân đội, là một trong những át chủ bài của đoàn thể dục thể thao Biên phòng.

Lượng đã gặt hái nhiều thành tích như HCB marathon Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018; HCB 5.000m và 10.000m giải Vô địch Quốc gia 2020; vô địch VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020, VPbank Hanoi Marathon 2022; Á quân 10.000m ba năm liên tiếp 2017 - 2019 và Nhất đồng đội 4 năm liên tiếp 2016 - 2019 tại giải Tiền Phong Marathon.

Còn Hà Thị Hậu sinh ra và lớn lên "nơi gặp gỡ đất trời" Sa Pa (Lào Cai). Đến với đường chạy từ đại dịch COVID-19 xuất hiện, nhưng cô gái có thân hình nhỏ nhắn vốn làm về du lịch Hà Hậu đã liên tiếp dẫn đầu tại các giải chạy trail đến full marathon trong và ngoài nước.

Nhiều biệt danh đã được cộng đồng những người yêu chạy tặng cô như "Nữ hoàng đường trail”, “viên kim cương Sapa”… Theo Hậu, những thành tích ấy là kết quả của những sáng tinh mơ chạy ngược núi bất kể ngày tạnh ráo hay mưa lạnh; cùng những tư chất hình thành trong điều kiện sinh hoạt ở vùng núi cao.

Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 2

Hai vận động viên ở động Thiên Đường của Pu Sam Cap. Ảnh: Xuân Tùng

Khéo duyên nữa, là cả Lượng và Hậu đều lần đầu đến với miền biên cương Tổ quốc. Trong những ngày sải bước ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc Lai Châu chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2023 này, cả hai đã có thêm những hiểu biết, trải nghiệm thú vị ở đồn biên phòng, bản người Mông, chợ phiên, Đền thờ Vua lê Thái Tổ... và khám phá Pu Sam Cap - được mệnh danh là "Tây Bắc đệ nhất động", "Thiên đường của hang động".

Tôi là vận động viên đoàn thể dục thể thao Biên phòng. Tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được tham dự lễ chào cờ, đi tuần tra cùng những đồng đội đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên cương; được đến thăm, tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc; khám phá những danh thắng của Lai Châu, trong đó có hang động Pu Sam Cap. Đây sẽ là những ấn tượng, động lực để tôi cố gắng, cải thiện thành tích trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2023, vận động viên Trịnh Quốc Lượng bày tỏ.
Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 3
Những bước chạy trong động Thiên Đường tạo nên khung hình ấn tượng góp phần quảng bá danh thắng của Lai Châu. Ảnh: Xuân Tùng

Tráng lệ kỳ vĩ Pu Sam Cap

Pu Sam Cap là quần thể hơn 10 hang lớn nhỏ, trong đó có 3 động chính Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh. Hang động nằm trên hệ thống núi Pu Sam Cap với độ cao từ 1.300 - 1.700m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố gần 5km về phía Tây.

Pu Sam Cap gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Phong Thổ, Tam Đường; gắn với quá trình định cư của đồng bào Thái, những cuộc thiên di của đồng bào Mông và những huyền tích về khai hoang mở đất. Theo truyền thuyết người Thái, Pu Sam Cáp - "núi ba hòn" là dấu tích ba hòn đầu rau mà người nhà trời tên Ải Sái Hịa bắc bếp đồ cơm trong những ngày được cử xuống khai khẩn đất hoang.

Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 4

Động Thiên Môn cao rộng như một nhà hát. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình vào hang động Pu Sam Cap được khởi động làm nóng người với hơn chục phút vượt qua các bậc thang thoai thoải dẫn đến trước cửa hang của động Thiên Môn. Càng vào đến trung tâm vòm hang càng cao rộng, nền tương đối bằng phẳng. Những khối nhũ muôn hình vạn trạng, trùng trùng lớp lớp kích thích trí tưởng tượng.

Nếu không có lời đốc thúc, giới thiệu của nam hướng dẫn viên, chúng tôi dễ chôn chân ở Thiên Môn và phải tiếc nuối khi không đến được động Thiên Đường để hòa vào khung cảnh tuyệt tác của tạo hóa. Ở Thiên Đường có cả một dòng thác bạc cuồn cuộn tuôn trào; ngàn chiếc bút lông, tháp ngọc, cột chống trời, ngàn chiếc bút, chiếc lọng trời... Đặc biệt, giữa lòng động có một hồ nước trong vắt tôn thêm sự huyền ảo của thế giới nhũ rủ xuống.

Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 5Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 6Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 7
Thế giới thạch nhũ trong động Thiên Đường. Ảnh: Xuân Tùng

Chính không gian tráng lệ kỳ vỹ của động Thiên Đường này, những thành viên trong đoàn đã có quyết định táo bạo để có những khung hình độc đáo: Chạy trong Thiên Đường. Ý tưởng này ngay lập tức được Trịnh Quốc Lượng và Hà Thị Hậu hưởng ứng.

Đèn máy quay, đèn pin điện thoại di động được huy động để trợ sáng giúp hai vận động viên và người quay phim cùng chạy trên nền hang khấp khểnh. Những khung hình táo bạo này đã xuất hiện và tạo thêm sức hút của trailer Tiền Phong Marathon 2023.

Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 8Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 9Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 10Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 11
Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 12Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 13Sải bước ở Lai Châu: Chạy trong Thiên Đường ảnh 14

Không chỉ đồng hành chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon năm 2023, Trịnh Quốc Lượng và Hà Thị Hậu còn tham gia giải đấu diễn ra ngày 26/3, để tiếp tục hành trình khám phá sức mạnh bản thân. Đặc biệt, để cùng với các chân chạy sải bước trên những cung đường của mây và núi, của nắng và gió; sải bước trên miền trập trùng đầy thử thách và lãng mạn sắc màu sơn cước.

Tin liên quan