Rủ nhau đi học... “sống ảo”

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từng học viên bước lên phía trước thể hiện phần thực hành của mình.... “Cái vai, cái vai, bẻ nó ra! Hạ cằm xuống! Duỗi chân! Đúng rồi! Mắt nhìn sâu vào ống kính! Kiêu sa vào! Tưởng tượng mình là con gái nhà tài phiệt đi nào! Đúng rồi, đúng rồi!”... Tiếng giảng viên đầy kịch tính. Tiếng máy ảnh “tách”, “tách” đều đặn.... Đó là những âm thanh của lớp học đặc biệt: Lớp học Posing (tạo dáng chụp ảnh).

4 triệu đồng cho 2 ngày học tạo dáng

Là du học sinh ở Đài Loan, Tạ Thu Thảo (20 tuổi) tranh thủ kỳ nghỉ đông để về nước tham gia khóa học dạy cách tạo dáng chụp ảnh. “Trước đến nay tôi không biết cách diễn trước ống kính nên khi lên ảnh trông rất cứng và phải loay hoay một lúc mới có thể chụp cho mình một bức ảnh ưng ý. Đó cũng là lý do tôi ít chụp ảnh. Từ khi đi du học, được đến nhiều nơi có cảnh đẹp, thấy bạn bè chụp nhiều ảnh đẹp làm kỷ niệm, tôi cũng thấy thích. Vì thế, lần này trở về thăm nhà, tôi đã đăng ký ngay khóa học này”, Thảo chia sẻ.

Sau khi khởi động cùng giảng viên, Thu Thảo cùng các học viên được hướng dẫn các tư thế đặt chân, tay, thay đổi biểu cảm, kiễng chân, tập cười cho đến cách tạo dáng xoay người. “Sau 4 buổi học, tôi đã biết được góc mặt bên phải rất ăn ảnh, cái vai và vòng eo đẹp là lợi thế khi tạo dáng. Tôi cũng đã biết cách chụp ảnh ở nhiều bối cảnh, với phụ kiện như túi xách, áo dài, kính, mũ... Diễn như thế nào khi đi biển hay tạo dáng ra sao trong quán cà phê...”, Thu Thảo hồ hởi khoe.

Ở khóa học lần này, chị Vũ Thị Minh Ngọc là học viên lớn tuổi nhất. “Trước đây tôi 72kg, rất béo, tôi không biết tạo dáng chụp ảnh, và thậm chí rất áp lực khi ai đó rủ chụp ảnh chung khi đi chơi, đi du lịch. Vừa rồi, sau khi giảm cân thành công, tôi rất muốn thay đổi từ trong ra ngoài. Muốn học cách tạo dáng để chụp ảnh đẹp. Những tấm hình đẹp không chỉ khiến tôi tự tin, mà còn giúp tôi xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội để phục vụ công việc kinh doanh. Giờ đây khi chụp ảnh cho bạn bè, tôi cũng sẽ tự tin hơn khi giúp họ biết thêm cách tạo dáng đẹp”, học viên U50 hào hứng chia sẻ.

Thời đại công nghệ 4.0, không chỉ Thu Thảo hay chị Minh Ngọc mà có lẽ ai cũng mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp để đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, làm sao để có những bức ảnh “thần thái”, thu hút lượng tương tác cao thì không phải ai cũng biết. Vũ Diệu Thúy, giảng viên dạy tạo dáng của một trung tâm có tiếng ở Hà Nội cho biết, những năm gần đây, số học viên tham gia lớp học tạo dáng của chị ngày càng đông lên. Mỗi khóa thu hút khoảng 25-30 học viên, với đủ lứa tuổi, từ các em nhỏ 6-7 tuổi cho đến các chị tuổi U50, U60, nhiều nhất vẫn là chị em dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, bán hàng online...

Khóa học diễn ra trong 2 ngày với học phí 4 triệu đồng/người. Các học viên sẽ được học cách giải phóng hình thể, cách kiểm soát thần thái gương mặt, diễn trước ống kính với các tư thế khác nhau như đứng, ngồi... ở nhiều vị trí khác nhau như quán cafe, trước gương, ngoài trời... theo các style khác nhau: nữ tính, sexy - gợi cảm, khỏe khoắn - năng động... cùng phụ kiện đa dạng. Bên cạnh đó, giảng viên cũng sẽ hướng dẫn cách căn góc chụp hình, hiểu được bố cục trong nhiếp ảnh, học cách sử dụng điện thoại để có những bức ảnh đẹp. Ngoài ra, các học viên cũng được học cách xử lý hậu kỳ để có một bức hình nhiều màu sắc sinh động hơn.

Rủ nhau đi học... “sống ảo” ảnh 1

Ngày càng có nhiều nam giới đi học cách chụp ảnh “sống ảo” cho vợ, bạn gái

Giảng viên cũng sẽ chỉ ra cho từng học viên những ưu điểm của mình ví dụ góc mặt đẹp, nụ cười tươi, ánh mắt sáng... để phát huy khi chụp ảnh, hoặc hướng dẫn cách che đi khuyết điểm như vai dù, lưng úp, chân cong... đồng thời hướng dẫn các bài tập bổ trợ tại nhà để cải thiện. Tư vấn cách trang điểm, kiểu tóc, trang phục phù hợp với vóc dáng từng người... “Mở ra lớp học này, tôi mong muốn các chị em khi đến đây, dù với ngoại hình như thế nào thì vẫn tìm thấy những ưu điểm trên cơ thể mình, giúp chị em tự tin hơn, thoải mái khi giao tiếp, để có thêm cơ hội trong công việc và cuộc sống”, Diệu Thúy chia sẻ thêm.

Đi học chụp ảnh để... giữ hạnh phúc

Ở một lớp học khác trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), học viên phần lớn là nam. Mỗi người “lăm lăm” một chiếc điện thoại trên tay, cùng hướng về mẫu nữ đang tạo dáng phía trước. Người quỳ, kẻ đứng, hết chụp bên phải lại xoay sang bên trái... theo hiệu lệnh của giảng viên: “Nhiệt tình lên, hãy tưởng tượng đó là vợ mình, là bạn gái của mình!”.

Anh Nguyễn Việt Anh, giảng viên đồng thời là sáng lập viên đơn vị đào tạo kể trên cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị của anh đã mở rất nhiều lớp đào tạo kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại. “Lúc mới mở lớp, tôi cũng tưởng chủ yếu chị em tham gia, nhưng không ngờ nam giới lại đến khá đông, với lý do khá bất ngờ: học để cải thiện kỹ năng chụp ảnh đẹp cho vợ và bạn gái”, Việt Anh cho biết.

Rủ nhau đi học... “sống ảo” ảnh 2

Học viên được hướng dẫn căn góc mặt đẹp để chụp ảnh “tự sướng”

Hiện tại, mỗi lớp học chụp ảnh bằng điện thoại của Việt Anh có khoảng 10-15 học viên. Các lớp được mở liên tục, với học phí từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng mỗi người khi tham gia khóa cơ bản. Học viên được học từ 4 đến 8 buổi về các kiến thức liên quan đến bố cục, ánh sáng, tỷ lệ ảnh, cách lựa chọn góc ảnh đẹp, cách chỉnh sửa ảnh trên các ứng dụng... Học viên cũng được học cách hướng dẫn mẫu nữ chỉnh tóc, nghiêng góc mặt, mỉm cười hay vị trí đặt tay, chân... sao cho thần thái nhất.

“Tôi cứ nghĩ chụp ảnh thì cứ chụp đủ cả người là được, nhưng lần nào chụp cho vợ cũng bị càu nhàu, kêu ca. Dùng điện thoại xịn hẳn hoi vẫn bị chê. Mấy chuyến đi du lịch đã từng cãi nhau mất vui, suýt tan cửa nát nhà chỉ vì chuyện ảnh xấu ảnh đẹp. Đợt này có anh bạn rủ đi học khóa chụp ảnh nên quyết định đầu tư một chuyến xem sao”, anh Hoài Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ lý do tham gia lớp học.

Chưa có gia đình nhưng Minh Đức (Đống Đa, Hà Nội) cũng lao đao, khốn đốn, “suýt bị người yêu bỏ” chỉ vì chụp ảnh lần nào cũng bị chê mờ nhòe, nghiêng ngả, thừa sáng, thiếu sáng... “Bạn gái cũng khá cao ráo, xinh xắn, nhưng khi mình chụp ảnh cho cô ấy luôn bị phàn nàn sao béo thế, sao lùn thế. Mình cũng không nghĩ chụp ảnh thôi mà phải cầu kỳ đến thế! Nay đi học mới biết, hóa ra có rất nhiều cách để săn được bức ảnh lung linh phục vụ chị em sống ảo”, Minh Đức hóm hỉnh nói.

Bên cạnh các khóa học trực tiếp của chị Diệu Thúy hay anh Việt Anh thì hiện trên mạng xã hội cũng có một số khóa học online dạy cách tạo dáng trước ống kính hoặc dạy chụp ảnh “sống ảo” bằng điện thoại, với chi phí thấp hơn, nhưng đều hướng đến mục tiêu để cho ra những bức ảnh đẹp, làm hài lòng chị em và cộng đồng mạng.

MỚI - NÓNG