Ronaldo im tiếng, MU thảm bại trước Aston Villa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong ngày đeo băng đội trưởng, Cristiano Ronaldo đã gây thất vọng lớn khi cùng MU thảm bại 1-3 trên sân Aston Villa.
Ronaldo im tiếng, MU thảm bại trước Aston Villa ảnh 1

Ronaldo chán nản sau các bàn thua của MU

Trước trận đấu tại Villa Park, MU được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà Aston Villa bởi lẽ họ đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hiệu ứng “thay tướng, đổi vận” đã giúp Aston Villa vượt qua MU một cách đầy thuyết phục.

Ở trận này, MU mất Bruno Fernandes vì án treo giò, HLV Ten Hag quyết định trao băng đội trưởng cho Ronaldo trong khi Harry Maguire tiếp tục phải ngồi dự bị. Ở hướng ngược lại, HLV Emery không thay đổi quá nhiều đội hình của Aston Villa trong ngày ra mắt.

Bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 7. Từ đường chuyền của Ramsey, Bailey dùng tốc độ vượt qua Martinez trước khi sút bóng chìm khiến De Gea bó tay chịu thua. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 11, đến lượt Digne sút phạt hoàn hảo đánh bại De Gea, nhân đôi cách biệt cho De Gea.

Thủng lưới chóng vánh, MU đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng công của họ thi đấu cực kỳ bế tắc vì sự kém cỏi của Van de Beek, Rashford và Ronaldo. Phải đến phút 45, MU mới may mắn ghi bàn gỡ 1-2 nhờ pha phản lưới nhà của Ramsey.

Mặc dù vậy, MU không thể tận dụng đà hưng phấn để gỡ hòa. Ngược lại, việc dâng đội hình lên cao quá mức khiến họ trả giá. Phút 49, Ramsey sút tung lưới De Gea sau pha phản công chớp nhoáng của Villa, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Ronaldo im tiếng, MU thảm bại trước Aston Villa ảnh 2

Emery có màn ra mắt Aston Villa hoàn hảo

Lúc này, MU càng đá càng tệ và không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Sự bất lực của họ thể hiện rõ qua tình huống Ronaldo vật ngã Mings ở phút 61 vì bị theo kèm quá chặt. Tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha may mắn thoát thẻ đỏ nhưng điều đó cũng không giúp anh và MU thi đấu khởi sắc hơn.

Giữa hiệp 2, HLV Ten Hag tung vào sân Malacia, Elanga và Martial nhằm thay đổi tình hình. Tuy vậy, các cầu thủ này không thể tạo ra khác biệt và MU chấp nhận ra về trắng tay. Thua cay đắng, MU đứng yên ở vị trí thứ 5 nhưng đã tụt lại trong cuộc đua top 4.

MỚI - NÓNG