Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng

Kỵ sĩ Lê Văn Thu (áo đỏ) điều khiển ngựa số 4 về đích đầu tiên trong đợt thi chung kết
Kỵ sĩ Lê Văn Thu (áo đỏ) điều khiển ngựa số 4 về đích đầu tiên trong đợt thi chung kết
TP - Hôm qua, mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, hàng vạn người đã kéo về gò Thì Thùng, xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên), dự Hội đua ngựa truyền thống.

Từ một giải đua ngựa của huyện Tuy An, được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm âm lịch, từ nhiều năm nay Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng đã trở thành hội xuân truyền thống của tỉnh Phú Yên.

Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 1

Toàn cảnh Hội đua ngựa gò Thì Thùng xuân Giáp Ngọ

Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng xuân Giáp Ngọ được đánh giá là hội đua ngựa có quy mô lớn nhất, thu hút đông người dự nhất từ trước tới nay.

Có 32 ngựa đua tham dự hội thi, ngoài ngựa đua của các xã An Xuân, An Hiệp, An Lĩnh, An Thọ, An Cư (huyện Tuy An), còn có ngựa đua của huyện Đông Hòa (Phú Yên) đầu tiên dự đua tranh.

Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 2

Chăm sóc ngựa đua số 15 trước lúc vào thi đấu

Kết quả, giải nhất thuộc về kỵ sĩ Lê Văn Thu (nài ngựa số 4, xã An Hiệp), kỵ sĩ Thái Văn Sáu (huyện Đông Hòa, nài ngựa số 17) giành giải nhì, hai kỵ sĩ Lê Kim Tình và Lê Thành Trung (đều ở xã An Xuân, nài ngựa số 20 và số 21) giành giải ba.

Ban tổ chức còn trao giải kỵ sĩ lớn tuổi nhất cho ông Nguyễn Hữu Chi (sinh năm 1951, xã An Hiệp), giải kỵ sĩ nhỏ tuổi nhất cho anh Võ Thanh Nghĩa (sinh năm 1994, xã An Xuân) và nhiều giải khuyến khích.

Một số hình ảnh rộn ràng tại lễ hội đua ngựa truyền thống Thì Thùng:

Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 3
 
Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 4
 
Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 5
 
Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 6 
Rộn ràng vó ngựa Thì Thùng ảnh 7 
MỚI - NÓNG