Real và giấc mơ Decima trị giá 1 tỷ euro

Real Madrid đã ở rất gần giấc mơ Decima.
Real Madrid đã ở rất gần giấc mơ Decima.
TPO - Chiến thắng với tổng tỷ số 5-0 trước Bayern Munich giúp Real Madrid tiến rất gần tới giấc mơ Decima. Nhưng ít người biết rằng, để biến giấc mơ đó trở thành sự thực, đội bóng Hoàng gia Tây Ba Nha đã tiêu tốn tới gần 1 tỷ euro trong vòng 12 năm qua.

Rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại Bayern Munich 4-0 ngay tại Allianz-Arena trong trận bán kết lượt về Champions League. Với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-0, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức giành vé tới Lisbon (Bồ Đào Nha) đá trận chung kết. Đối thủ của họ trước ngưỡng cửa thiên đường sẽ là đồng hương Atletico Madrid hoặc Chelsea của người cũ Jose Mourinho.

Nếu có thể đăng quang tại Lisbon vào 24/5 tới, Real Madrid sẽ hiện thực hóa giấc mơ Decima –10 lần đăng quang tại C1/Champions League. Lần gần nhất đội chủ sân Bernabeu lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB là vào mùa 2001/2002. 

Kể từ đó đến nay, rất nhiều HLV tài ba, rồi những ngôi sao thượng thặng đã đến và đi, nhưng vinh quang vẫn ngoảnh mặt với “Bầy kền kền”.

Theo thống kê từ Transfersmark, trong 12 năm qua, Real Madrid đã chi tổng 1,015 tỷ euro cho chuyển nhượng và nâng cấp đội hình. Mùa nào họ cũng thực hiện ít nhất một thương vụ “bom tấn”. Tiền chưa bao giờ là vấn đề khiến Chủ tịch Florentino Perez hay các tiền nhiệm của mình phải bận tâm. Cái mà họ hướng tới chỉ là vinh quang tại Champions League hay đúng hơn là giấc mộng Decima.

“Quả bom” đầu tiên phát nổ ở mùa hè 2002 là khi Real Madrid bỏ ra tới 25 triệu euro, số tiền rất lớn thời điểm ấy, để lôi kéo Ronaldo “béo” về Bernabeu. Thành tích ở Champions League mùa đó của Real Madrid là lọt vào tới bán kết. Ở vòng 4 đội mạnh nhất khi đó, họ đã bị loại bởi Juventus.

Sau mùa ấy, những Beckham, Owen, Woodgate, Van Nistelrooy, Cannavaro và Robben lũ lượt đổ về thành Madrid. Mặc dù vậy, Los Blancos lại chơi rất tệ và suốt quãng thời gian 5 năm từ 2005 đến 2010, đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu không lọt qua vòng 1/8. 

Chỉ đến khi Cristiano Ronaldo gia nhập đội chủ sân Bernabeu với giá 94 triệu euro từ M.U, thành tích của Real Madrid mới được cải thiện khi lọt vào bán kết ở 3 mùa giải liên tiếp trở lại đây.

Mùa hè vừa qua, Real Madrid chi thêm khoảng gần 200 triệu euro nữa, trong đó có 100 triệu euro cho Gareth Bale, và những giờ họ nhận được bây giờ chính là tấm vé dự chung kết. Giấc mơ đã ở rất gần!

MỚI - NÓNG