Rashford lập kỷ lục, M.U đặt một chân vào bán kết Europa League

0:00 / 0:00
0:00
Bruno và Rashford là tác giả hai bàn thắng cho M.U
Bruno và Rashford là tác giả hai bàn thắng cho M.U
TPO - Trong ngày Marcus Rashford “nổ súng” để san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Bobby Charlton, M.U đã giành thắng lợi 2-0 trước Granada.

Man United làm khách của đội bóng chiếu dưới Granada với nhiều thiếu vắng trên hàng công. Điều đó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối hợp của họ. Các đường lên bóng của Quỷ đỏ trong khoảng thời gian đầu trận thiếu tính đột phá, lại diễn ra ở tốc độ chậm nên không làm khó được hàng thủ Granada.

Phải đến phút 31, đội bóng Anh mới có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng may mắn đó lại pha ghi bàn. Tận dụng các hậu vệ Granada không theo kèm quyết liệt, Lindelof chuyền bóng chuẩn xác để Rashford ghi bàn mở tỷ số bằng cú đá sệt hiểm hóc.

Đây là bàn thắng thứ 8 của Rashford tại Europa League mùa này. Anh cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi tới 8 bàn trong một mùa tại cúp châu Âu cho Man United, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Bobby Charlton được thực hiện tại mùa 1964/65.

Bàn thắng kể trên cũng là pha lập công thứ 20 trên mọi mặt trận của Rashford từ đầu mùa, thành tích chỉ kém 3 cầu thủ khác đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh: Harry Kane, Mohamed Salah và Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Man United suýt chút nữa đã bị gỡ hoà. Ở pha bóng này, Yangel Herrera nhận bóng trong tư thế thuận lợi, nhưng từ cự ly chỉ 10 mét anh lại sút bóng đập cột dọc trong sự tiếc nuối của toàn bộ các cầu thủ Granada.

Cú đá này chính là lời cảnh tỉnh cho Quỷ đỏ. Đội bóng Anh hiểu rằng nếu muốn bảo vệ lợi thế trên đất khách, họ phải chơi tấn công quyết tâm hơn, thay vì vật vờ như trước. Do đó, HLV Ole Solskjaer lập tức tung Telles, một cầu thủ tấn công tốt hơn, vào sân thay cho Shaw. Phút 65, vị thuyền trưởng của M.U cũng đưa Cavani để tăng cường hỏa lực cho mặt trận tấn công.

Phút 83, M.U có pha tấn công nguy hiểm. Bruno Fernandes xử lý tốt trong vòng cấm trước khi dứt điểm hiểm hóc, tiếc rằng thủ thành Silva vẫn chơi xuất sắc đẩy bóng cứu thua.

Đến phút 89, may mắn đã mỉm cười với Man United. Một cầu thủ Granada phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại cho các vị khách được hưởng 11m. Trên chấm phạt đền, Bruno dứt điểm khá lộ nhưng vẫn đủ để mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ. Đây là cú đá thành công thứ 19 trong tổng cộng 20 lần thực hiện penaty cho Man United của Bruno.

Thắng chung cuộc 2-0, đội bóng Anh gần như bỏ túi tấm vé vào bán kết. Thắng lợi này mang đến sự tự tin cho các thành viên M.U, như cựu tiền vệ Paul Scholes phát biểu, rằng “cuộc chơi đã kết thúc, Granada đã hết cơ hội đi tiếp”.

Trong khi đó, Daniel James, người chơi rất xông xáo trong trận, thì thận trọng hơn: “Đây là một chiến thắng quan trọng. Chúng tôi biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi hành quân đến đây, nhưng rồi Rashford và Bruno đã toả sáng. Dù vậy, vẫn còn trận lượt về nên toàn đội phải thận trọng”.

MỚI - NÓNG