Rắc rối quá!

Rắc rối quá!
TP - Này, vợ cậu bảo dạo này cậu cứ man man, mát mát thế nào. Bao nhiêu chuyện phải quan tâm thì bỏ qua, những chuyện đâu đâu thì cứ vơ vào!

- Vợ tớ hiểu tớ nhất. Cậu đừng nghe giang hồ đồn thổi vu oan cho vợ tớ! Chuyện gì tớ bỏ qua nào?

- Vợ cậu bảo, xăng lên giá, cậu kệ! Vàng biến thiên, cậu mặc! Đô nhảy tưng tưng, cậu vô cảm! Chứng khoán trồi trụt, cậu dửng dưng!

- Thế vợ tớ nói tớ quan tâm chuyện gì?

- Chuyện Rùa Hoàn Kiếm. Vợ cậu bảo đó là chuyện quốc gia đại sự, chuyện của các chuyên gia, các nhà khoa học, cậu mới học lớp 4, tầm cấp nào mà can dự vào?

- Này, vợ tớ nó nói với cậu thế à?

- Chính xác! Cô ấy còn bảo phải thay lý lịch tư pháp để cậu đổi thành Hà Đình Quy.

- Hơ…hơ! Giận quá! Đến vợ tớ còn không hiểu tớ thì ai hiểu cho tớ đây? Rùa bị bệnh thì trị bệnh cho rùa, đơn giản thế! Chứ cứ nghĩ trị bệnh cho cụ Rùa Hoàn Kiếm, vơ vào yếu tố tâm linh thì ai trị kèm được bệnh tâm linh?

- Khoa học nó thế cậu ơi! Đơn giản như cậu thì còn chi gọi là khoa học. Rắc rối những vấn đề đơn giản, ấy là nghiên cứu!

- Hấc!..Quê tớ hô một tiếng, lội ào xuống ruộng, ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cá chim trắng vài tiếng sau không còn một mống. Ngồi đấy mà bàn, các loài ấy nó sinh sản nhanh lắm. Chậm ngày nào rắc rối ngày đó.

- Cậu đúng là thằng mới tốt nghiệp lớp 4. Cứ như cậu thì giải quyết được việc làm cho ai? Phải nghiên cứu sâu và rộng thì mới tạo công ăn việc làm cho người nghiên cứu, người quan sát, người trình phương án, người làm bẫy, người thực hiện, và người xử lý sản phẩm sau cùng.

- Cậu đừng nói nữa, tớ tranh thủ nhặt vài con rùa tai đỏ, không nó sinh thêm bây giờ!

Kẹo Cu Đơ




Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG