Quyết chiến bảng tử thần

Quyết chiến bảng tử thần
TP - Hai trận bảng B đêm nay (13 - 6) và rạng sáng 14 - 6, Hà Lan và Bồ Đào Nha không cách nào khác là phải tử chiến để hy vọng tìm vé vào tứ kết.

> Ronaldo tịt ngòi, Krohn Dehli lên tiếng

Hà Lan buộc phải chặn đứng cỗ xe tăng Đức mới có cơ đi tiếp. Ảnh: TTXVN
Hà Lan buộc phải chặn đứng cỗ xe tăng Đức mới có cơ đi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Thầy trò Bert Van Marwijk buộc họ không được phép thua trong trận đấu với ĐT Đức. Do đó, không quá khi nói rằng cuộc so tài với Đức sẽ là một trận chung kết đối với Hà Lan. Đây được coi là một trong những cặp đấu được chờ đợi của vòng bảng.

Bảng B: 23h ngày 13-6 Đan Mạch - Bồ Đào Nha.

1h45 ngày 14-6 Hà Lan - Đức.

Điều thú vị là Arjen Robben của Hà Lan sẽ có cơ hội đối mặt với những người đồng đội trong màu áo Bayern Munich, trong số đó, đáng ngại nhất chính là Philipp Lahm.

Cuộc đối đầu giữa Robben – Lahm hứa hẹn sẽ là cuộc chiến thú vị nhất trong cặp đấu nhiều duyên nợ này.

Phía Đức, Gomez đã tỏa sáng xuất thần trong trận chiến với Bồ Đào Nha để mang về bàn thắng quý giá. Tuy nhiên, nhiều khả năng tiền đạo này sẽ phải ngồi ngoài khi HLV Loew đưa Klose - một tiền đạo có kinh nghiệm vào sân.

Bên cạnh đó, với việc Per Mertesacker đã bình phục hoàn toàn chấn thương, nhiều khả năng Mats Hummels sẽ phải nhường vị trí đá chính cho trung vệ của Arsenal.

Vào giải này dường như Hà Lan thiếu đi sự may mắn đã dẫn họ đến trận chung kết World Cup 2010. Giờ chưa có gì để mất, Hà Lan vẫn còn cửa đi tiếp nếu thắng được Đức.

Năm 1988, khi Hà Lan giành ngôi vô địch Euro, họ cũng đã thua trận ra quân trước Liên Xô. Dựa vào điểm tựa tinh thần đó, HLV Van Marwijk và các học trò cần thể hiện quyền tự quyết trong trận gặp Đức đêm nay.

Bồ Đào Nha giờ cũng phải tử chiến trước Đan Mạch. Bàn thắng duy nhất của Michael Krohn-Dehli đã giúp Đan Mạch tạo nên cơn địa chấn đầu tiên trong bảng tử thần.

Nhưng thực tế, còn nhiều việc mà Đan Mạch phải làm, vì đó xét cho cùng, không phải chiến thắng hoàn toàn của Đan Mạch mà là Hà Lan đã tự thua nhiều hơn.

Điều thú vị là 2 đội từng nằm chung vòng loại bảng H và Bồ Đào Nha đã mất suất vào thẳng VCK Euro 2012 sau khi thua Đan Mạch 1-2.

Khi đó, Đan Mạch cho thấy họ mới xứng đáng được gọi là Brazil châu Âu với hàng loạt các pha hãm thành nghẹt thở. Và Krohn-Dehli cũng đã lập công trong trận đấu đó.

Nhưng giờ đây, các pha phối hợp của Đan Mạch vẫn chưa cho thấy như vậy. Eriksen đã không cho thấy anh là người dẫn dắt thế trận.

Trong nhiều pha phản công, các đường chuyền của Đan Mạch cũng tỏ ra chưa chuẩn xác. Họ thắng được Hà Lan là tại lối phối hợp của đội da cam quá tệ.

Tất nhiên, HLV Bento phải tập trung điều chỉnh lối chơi của Bồ Đào Nha trong trận gặp Đan Mạch - đội bóng mà Bồ Đào Nha chỉ thắng được có một trong 4 lần gặp.

Chiến thắng đó (3-1) diễn ra trong trận đấu đầu tiên mà HLV Bento cầm quân, vào tháng 10-2010 khi mà Nani và Cristiano Ronaldo chơi rất hay ở 2 cánh.

Thế nên, đội nào sẽ giành chiến thắng nếu có những cách tân so với trận vòng loại cách đây nửa năm. Nani và Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ thăng hoa ở 2 cánh hay là Đan Mạch lại siết chặt đội ngũ bằng các pha bóng chính xác?

Đan Mạch – Bồ Đào Nha

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Đan Mạch đang có lợi thế về tâm lý và điểm số nên họ sẽ chơi phòng ngự phản công, mục đích ít nhất là thủ hòa để kiếm điểm vào vòng 2.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương
Chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Ngược lại Bồ Đào Nha (BĐN) phải chơi tấn công. Nhưng tấn công như thế nào? Hàng tiền vệ của BĐN chơi phòng thủ rất giỏi, rất chắc chắn, nhưng tấn công lại dở, không làm bóng được cho Ronaldo.

Cho nên nếu Ronaldo chơi thăng hoa BĐN mới có cơ chiến thắng, nhưng chắc chắn không hề dễ dàng. Ngược lại, Đan Mạch vô hiệu hóa được Ronaldo thì BĐN lâm nguy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG