Quốc tế đại sư Mai Thanh Minh qua đời

Quốc tế đại sư Mai Thanh Minh qua đời
TP - Quốc tế đại sư cờ tướng Mai Thanh Minh vừa đột ngột qua đời lúc 0 giờ 15 ngày 11-4 vì tai biến tại TPHCM. Ông là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên được phong cấp Quốc tế đại sư vào năm 1993. Năm 2009, ông giã từ thi đấu và chuyển sang làm HLV đội tuyển cờ tướng TPHCM.

Mai Thanh Minh sinh năm 1957, từng theo “học nghề” với danh thủ Phạm Thanh Mai. Kể từ khi cờ tướng được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia năm 1992, Mai Thanh Minh đã 5 lần lên ngôi vô địch quốc gia vào các năm 1992, 1993, 1994, 1995 và 1998.

Ông từng có nhiều đóng góp vào bảng vàng thành tích của cờ tường Việt Nam trên đấu trường quốc tế với chiếc HCV giải Phi Hoa Duệ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 1993, 2 HCB giải vô địch châu Á năm 1994 và 1998 tại Macao, HCĐ đồng đội thế giới năm 1997 tại Hongkong và HCĐ thế giới Cúp Phật thủ ở Hawaii (Mỹ) năm 1999.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Runner Nguyễn Thành Chung - Nguyen Chung Gmp và những bước chạy thấm đẫm tình người nơi đất lửa Quảng Trị

Runner Nguyễn Thành Chung - Nguyen Chung Gmp và những bước chạy thấm đẫm tình người nơi đất lửa Quảng Trị

TPO - Tiền Phong Marathon 2025 không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình của cảm xúc, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Chạy qua những cung đường Quảng Trị – mảnh đất anh hùng thấm đẫm dấu tích lịch sử, mỗi runner không chỉ vượt qua giới hạn bản thân mà còn lắng nghe những thanh âm vọng về từ quá khứ. Báo Tiền Phong xin trân trọng chia sẻ những cảm xúc sâu sắc của anh Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) sau khi tham dự giải đấu tại vùng đất linh thiêng này.
Gian nan mới có ‘Khải hoàn’

Gian nan mới có ‘Khải hoàn’

TPO - Một mùa giải đầy thử thách với những sự cố trên đường đua, nhưng cũng chính lúc ấy, mỗi runner cảm nhận được tình người ấm áp nơi vùng đất thiêng Quảng Trị. Trên mảnh đất lịch sử, nơi cha ông từng hành quân gian khổ, hôm nay chúng ta sải bước để tri ân, để tự hào và để thấu hiểu rằng: Không gian nan, làm sao có khải hoàn?. Báo Tiền Phong xin trân trọng chia sẻ những cảm xúc của chị Trần Thị Phượng (Đà Nẵng) khi tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2025.
Đi chạy để thêm yêu Tổ quốc

Đi chạy để thêm yêu Tổ quốc

TPO - Từ một người chạy vài trăm mét không thở được, chị Trang trở thành runner có sở thích đặt chân đến khắp 5 châu chạy bộ và gắn bó với Tiền Phong Marathon qua 5 mùa giải.
Xóm nhỏ, nhà tôi ở đó, runner chạy ngang qua…

Xóm nhỏ, nhà tôi ở đó, runner chạy ngang qua…

TPO - Niềm vui, tự hào xen lẫn xúc động khi những hình ảnh về từng cung đường, ruộng lúa, cây cầu và cả tấm chân tình của người dân đất lửa được các runner khám phá, lan tỏa. Chắc chắn những khoảnh khắc ở Quảng Trị sẽ theo bước chạy của họ đi đến muôn nơi.