Quân xanh, quân đỏ

Quân xanh, quân đỏ
TP - - Cứ xong đường là nổi sống trâu với cơ man nào là ổ voi ổ gà. Cứ xong nhà là y như rằng sau đó thấm dột, tróc tường, bung vữa. Sau khánh thành cầu là lở mố, nhổ lan can…Vấn nạn chất lượng thi công này cứ trường diễn, cậu học cao hiểu rộng, lý giải xem là tại làm sao?

- Nhiều nguyên nhân lắm cậu ơi, kể sao hết được. Vì không thể kể hết nên người ta quy cho biến đổi khí hậu là an toàn nhất, muôn năm đúng.

- Thế thì nói làm gì! Nhưng với góc độ quản lí, theo cậu nguyên nhân nào là cơ bản?

- Hỏi khó! Huỵch toẹt ra dễ bị mang tiếng cởi áo cho người xem lưng lắm! Nhưng cậu đã truy thì liều mạng trả lời rằng, chất lượng công trình kém chung quy lại là từ khâu chọn thầu, đấu thầu…

- Sao lại thế được! Có hẳn luật với tầng lớp quy định, hướng dẫn chặt chẽ thế kia thì sơ sẩy vào đâu được chứ?

- Thế mới là vấn đề! Nhà thầu yếu, kém năng lực, thiếu kinh nghiệm nhưng trúng thầu nên chất lượng công trình nó vậy là đương nhiên thôi…

- Nhưng sao họ trúng thầu được?

- Họ đi đêm, họ được dàn xếp quân xanh, quân đỏ, thì chuyện trúng thầu đâu khó?

- Là sao?

- Họ lo lót phần trăm, hoa hồng với chủ đầu tư. Họ đạo diễn cho nhiều nhà thầu khác vào dự thầu mà không mong trúng thầu, người ta gọi là quân xanh làm nền. Ngoại đạo nhìn vào thấy minh bạch, khách quan, cạnh tranh nhé!

- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Mà này, hôm qua ở thường vụ Quốc hội có một phát biểu rằng, bầu cử đại biểu cũng có quân xanh quân đỏ là sao nhỉ?

- Đó không là chuyên ngành của mình. Cậu tìm người khác mà hỏi, nhé!

MỚI - NÓNG