Quân hàm xanh gieo hạt giống đỏ

Quân hàm xanh gieo hạt giống đỏ
TP - Trước đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ ở xã biên giới Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ Bộ đội biên phòng (BĐBP), cuộc sống của họ đang có nhiều thay đổi.
Thiếu tá Trần Xuân Khánh và người dân địa phương Ảnh: N.M
Thiếu tá Trần Xuân Khánh và người dân địa phương. Ảnh: N.M.

Trong căn nhà gỗ Trưởng thôn Lũng Pâu 1 Tráng Mìn Phà (SN 1979) tâm sự: “Mình cưới vợ từ năm 2002. Hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ thường xuyên thiếu ăn vì giống ngô cũ cho năng suất thấp. Nhờ anh Khánh (Thiếu tá Trần Xuân Khánh, Đồn Biên phòng Mường Khương- PV) và cán bộ xã chỉ cho cách làm mới, năm 2010, mình mạnh dạn trồng cây thuốc lá và giống ngô lai, giờ cuộc sống khá hơn đứa con lớn được đi học”.

Vợ chồng anh Phà trồng được hơn 4.000 cây thuốc lá, mỗi vụ (4 tháng) thu hoạch 5 tạ thuốc lá khô. Ngoài ra, vợ chồng anh còn khai hoang được 7.000 m2 đất để trồng chuối, ngô lai. Cuối năm 2010, vợ chồng Phà thu về 40 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Thiếu tá Khánh cho biết, Tráng Mìn Phà là đảng viên trẻ trong BCH Đoàn xã, năng nổ cùng BĐBP vận động bà con phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài thiếu tá Khánh, lực lượng biên phòng Lào Cai hiện có 17 cán bộ tăng cường về các xã thuộc 3 huyện biên giới Mường Khương, Bát Xát và Si Ma Cai. Trong đó, có 8 đồng chí tham gia cấp ủy và một đồng chí là Phó Bí thư Đoàn xã.  

“30 triệu đồng mà Hội Phụ nữ cho vay đã trả hết, lại còn mua được xe máy. Chúng tôi biết ơn BĐBP nhiều lắm!”, anh Tiến nói.

Bí thư Đoàn xã Tung Chung - Phố Pờ Khái Quang người dân tộc Pa Dí ở thôn Dì Thàng nhắc mãi chuyện cùng các anh BĐBP đi vận động bà con không sinh con thứ 3, không tảo hôn, giúp sửa chữa nhà cửa, chuồng trại, vận động các cháu nhỏ đến trường.

“Đồn biên phòng Mường Khương thường xuyên tổ chức giao lưu với Đoàn thanh niên xã và 10 Chi đoàn các thôn. Chúng tôi cũng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới với BĐBP. Hầu hết ĐVTN đều tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo với sự giúp đỡ của BĐBP” - anh Quang cho biết.

“BĐBP giúp chúng tôi gieo những hạt giống đỏ”, Bí thư Đảng ủy xã Tung Chung Phố Vương Tiến Sung nói lên tình cảm của đồng bào nơi đây dành cho những người lính quân hàm xanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG