Quá sai khi đuổi việc công nhân trong vụ 'bánh mì không phải lương thực thiết yếu'

0:00 / 0:00
0:00
Anh Trần Văn Em (phải) đã được nhà thầu cao hơn nhận về làm, sau khi bị nhà thầu phụ cho nghỉ việc. Ảnh cắt từ clip.
Anh Trần Văn Em (phải) đã được nhà thầu cao hơn nhận về làm, sau khi bị nhà thầu phụ cho nghỉ việc. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Khánh Hòa cho rằng, công ty đã xử lý sai khi đuổi việc anh Trần Văn Em- thanh niên bị oan trong câu chuyện 'bánh mì không phải là hàng thiết yếu'.

Sau khi bị ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) xử phạt với lý do đi mua bánh mỳ là mục đích không chính đáng, vì “bánh mỳ không thực phẩm thiết yếu”, anh Trần Văn Em còn bị công ty cho tạm nghỉ việc.

Chiều 20/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Văn Đình Tri, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho hay: “Việc nào ra việc đó. Trên thực tế, lý do công ty đó đuổi việc anh Em không chỉ sai mà quá sai, nhưng giờ cũng giải quyết rồi”, ông Tri nói.

Theo ông Tri, anh Em được thuê làm việc công nhật cho dự án xây dựng trên địa bàn, không có hợp đồng lao động, khi cho nghỉ việc cũng không có quyết định, chỉ nói tạm thời cho nghỉ việc để phòng dịch.

Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành - nơi anh Em làm việc là nhà thầu phụ cấp 3, nhận việc qua nhà thầu cấp 2, không phải từ tổng thầu.

“Hôm qua, sau khi nắm thông tin, lãnh đạo tỉnh đã gọi điện cho tổng thầu của công trình trên, sau đó tổng thầu đã can thiệp để nhà thầu phụ cấp 2 nhận anh Em về làm việc chính thức và ký hợp đồng lao động. Mọi việc đã được nhà thầu xử lý ngay”, ông Tri nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 18/7, anh Trần Văn Em (một công nhân làm việc trong công trường của dự án du lịch ở phía Bắc TP.Nha Trang) đã ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Tuy nhiên, anh Em bị chốt kiểm soát của UBND phường Vĩnh Hoà do Phó Chủ tịch phường Trần Lê Hữu Thọ làm tổ trưởng đã chặn lại kiểm tra, mời về phường làm việc và xử phạt vì cho rằng bánh mỳ không phải mặt hàng thiết yếu. Ông Thọ còn nói sẽ báo công ty cho anh Em nghỉ việc. Toàn bộ sự việc được ông Thọ quay clip, sau đó clip này được đưa lên mạng và gây xôn xao dư luận.

Sau vụ việc, ngày 19/7, anh Em bị Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành cho tạm nghỉ việc do đi ra ngoài sợ lây lan dịch bệnh và tạm thời thiếu việc làm.

Trả lời báo chí, anh Em cho biết, lương của anh khoảng 200.000 đồng/ngày và 70.000 chi phí xăng xe, việc chính là hàn nhôm.

MỚI - NÓNG