Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được đánh giá là một trong những diễn viên ăn khách hàng đầu hiện nay với khả năng diễn xuất đa dạng, ít người biết Hà Việt Dũng hiện vẫn sống ở quê cùng bố mẹ. Trong quá khứ anh từng phải làm nhiều công việc tay chân nặng nhọc để mưu sinh.

Đại úy Hải Triều của “Bão ngầm” cho biết, gia đình nhỏ của anh hiện vẫn sống ở Hòa Bình cùng bố mẹ chứ không phải “ở nhà phố, đi siêu xe” như lời đồn. Mỗi khi có dự án phim anh mới có mặt ở Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu công việc.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 1

Vợ chồng Hà Việt Dũng hiện vẫn sống ở Hòa Bình cùng bố mẹ.

Một chi tiết bất ngờ khác, Hà Việt Dũng thú nhận: “Khi ở nhà, hàng ngày, tôi đi chợ, nấu ăn cho gia đình. Tôi còn làm được nhiều việc khác, từ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tắm cho con. Con gái tôi hiện hai tuổi nên mọi việc dễ dàng hơn trước. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại mày mò làm một số đồ mộc.”

Chi tiết này đã được Nhan Phúc Vinh xác nhận. Trong lần đoàn phim lên Hòa Bình quay “Anh có phải đàn ông không”, Hà Việt Dũng đã vừa ăn cơm với chiến hữu vừa bế con gái khiến Nhan Phúc Vinh phải tròn mắt vì độ đảm của anh.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 2

Hà Việt Dũng vừa bế con vừa ăn cơm với Nhan Phúc Vinh.

Nhìn Hà Việt Dũng lịch lãm, hào nhoáng trên phim, ít người (kể cả những cộng sự từng làm việc lâu năm với anh) hình dung được họa sĩ triệu đô Hưng của “Người tình” từng có quá khứ vất vả mưu sinh.

Trước đây, có thời gian Hà Việt Dũng phải đi làm ở một xưởng mộc để kiếm tiền nên anh rèn ra được tay làm mộc khá ổn. Giai đoạn mới chạm ngõ điện ảnh, thỉnh thoảng mới có vai diễn, Hà Việt Dũng cũng từng đi chạy bàn, thậm chí bán nước mía để duy trì cuộc sống.

Hiện, ngoài việc diễn, nam diễn viên còn có dự định bán thử một số vật dụng như đũa ăn, chụp đèn, gương gỗ... để có thêm thu nhập. Những đồng nghiệp của anh trong đoàn phim “Bão ngầm” thông báo với nhau, nếu Hải Triều bán đồ mộc thì nhất định phải mua thử bởi họ tin vào thái độ làm việc nghiêm túc và sự cần cù của anh.

Có thể nói vai Hải Triều của “Bão ngầm” là một thách thức với Hà Việt Dũng vì độ khó và sự vất vả của nó.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 3

Vai Hải Triều của “Bão ngầm” là một thách thức với Hà Việt Dũng.

“Tôi hay đùa với mọi người rằng đây là bộ phim “trầy da tróc vảy”. Bản thân tôi phải thực hiện nhiều cảnh đánh đấm đã đành, cả đoàn cũng phải liên tục di chuyển lên rừng xuống biển với hàng tá thiết bị, máy móc, đạo cụ... Phim quay suốt cả năm trời, mỗi lần quay xong về khắp người tôi bầm dập, tàn tạ kinh khủng. Đây cũng là bộ phim khiến tôi gặp nhiều chấn thương nhất từ trước tới giờ, nhất là với những cảnh tra tấn. Nhắc lại, tôi nhớ không ít câu chuyện “cười ra nước mắt”. Ví dụ như việc trong đoàn làm phim có gậy thật và gậy đạo cụ. Có hôm, người diễn viên đóng vai đánh tôi loáng quáng thế nào lại cầm trúng cái gậy thật, cậu đập cho tôi mấy cái. Tôi đau lắm, nhưng cũng cố nhịn với hy vọng nhanh xong phân đoạn. Quay xong, tôi sưng tấy khắp người.

Có những hôm hoàn thành cảnh quay, về nhà người tôi rất bẩn nhưng không thể tắm rửa, bởi cơ thể bầm dập và đau nhức. Tôi cũng từng đóng phim hành động khá nhiều, với không ít cảnh đánh đấm, nhưng ở “Bão ngầm” thì tần suất lao động dày đặc hơn hẳn”. Hà Việt Dũng cho biết.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 4

Hà Việt Dũng trong phim "Người tình".

Sự dấn thân của Hà Việt Dũng trong “Bão ngầm” được đạo diễn và đồng nghiệp đánh giá cao. Hầu như các cảnh quay của anh đều không nhờ đến cascadeur. Chỉ có cảnh quá mạo hiểm như nhảy từ nhà cao tầng thì đạo diễn không cho phép, sợ ảnh hưởng đến tiến độ nếu có chuyện gì xảy ra nên mới nhờ diễn viên đóng thế.

Thời kỳ trước, nổi tiếng đẹp trai, đa tài, cũng từng có người gán ghép Hà Việt Dũng với một số người đẹp, nhưng nam diễn viên lại chọn kết hôn với một cô gái dân tộc Thái chỉ sau 2 tháng quen biết. Mặc dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vợ Hà Việt Dũng lại rất thông cảm và ủng hộ công việc của chồng, kể cả khi anh phải đóng cảnh nóng với các mỹ nhân màn ảnh. Phản ứng của cô bình tĩnh đến nỗi có lần Hà Việt Dũng còn phải ghen ngược: “hay bởi cô ấy không yêu tôi nên mới không ghen nhỉ”?, anh hóm hỉnh.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 5

Vợ Hà Việt Dũng là người dân tộc Thái.

“Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng tôi ít nói những lời hoa mỹ hay có hành động đặc biệt. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng nhau chụp chung tấm ảnh, rủ nhau đi dạo gần nhà đã là lãng mạn rồi. Bù lại, cả hai tôn trọng nhau, ít cãi vã”, Hà Việt Dũng khẳng định.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, cao 1.87m, là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình. Anh bén duyên với nghệ thuật từ nghề người mẫu và đoạt giải Đồng Ngôi Sao người mẫu 2010, Siêu mẫu Việt Nam 2011.

Quá khứ vất vả khó tin của Hà Việt Dũng ảnh 6

Vợ chồng Hà Việt Dũng.

Sự nghiệp của Hà Việt Dũng khởi sắc hơn khi được đạo diễn Ngô Quang Hải mời đóng phim “Mùa hè lạnh” năm 2012. Sau này, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở các phim: Hương ga, Ma dai, Mộng phù hoa, Ngược chiều nước mắt, Lựa chọn số phận, Anh có phải đàn ông không, Hãy nói lời yêu, Bão ngầm…

MỚI - NÓNG