PSG hủy diệt đối thủ nhược tiểu trong trận cuối Messi được nghỉ ngơi

0:00 / 0:00
0:00
PSG hủy diệt đối thủ nhược tiểu trong trận cuối Messi được nghỉ ngơi
TPO - PSG vừa tiếp tục dội một cơn mưa bàn thắng trong ngày họ cho Lionel Messi nghỉ ngơi trận cuối trước khi chính thức bắt đầu hành trình chinh phục trong màu áo mới.

Do đối thủ Brest quá yếu nên PSG cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng trong trận đấu vòng 3 Ligue 1 vào 02h00 rạng sáng nay. Phút 23, trong pha dứt điểm thứ 2, họ đã có bàn thắng với tình huống bắt volley chuẩn xác vào góc thấp từ cự ly 18m ghi bàn. Và chỉ 13 phút sau đó, Mbappe lên tiếng với cú đánh đầu dễ dàng nâng cách biệt lên 2-0.

Từ lúc này, các hậu vệ PSG lại bắt đầu sơ sểnh. Đó là lý do trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã bị gỡ lại 1-2. Trong cú đá trúng đích đầu tiên trong trận của Brest ở phút 43, Franck Honorat đã dứt điểm điệu nghệ từ góc hẹp trong pha đối mặt với thủ thành Navas và làm tung mành lưới PSG.

Bàn gỡ giúp tinh thần của Brest lên cao thấy rõ. Đầu hiệp 2, họ chơi áp sát, không ngại va chạm để triệt tiêu những pha lên bóng của đối thủ. Thế trận cũng trở nên cân bằng hơn khi PSG gặp khó trong khâu luân chuyển bóng. Cơ hội dành cho PSG giảm sút rõ rệt khi những Mbappe, Icardi bị kèm chặt.

PSG hủy diệt đối thủ nhược tiểu trong trận cuối Messi được nghỉ ngơi ảnh 1

Nhưng trong khó khăn, Gueye đã lên tiếng, để chứng tỏ rằng PSG có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí nào. Phút 73, tiền vệ trung tâm này tung cú đá không thể cản phá từ cự ly phải hơn 30m.

Nhận bóng từ đồng đội và trong thế không bị kèm, Gueye tự tin “nã đại bác” đưa bóng bay vòng cung vào góc thấp khung thành. Bóng đập cột dọc bay vào lưới khiến pha bay người của thủ thành Brest trở nên vô nghĩa.

Song Brest cũng chứng tỏ họ không phải là một đối thủ dễ bảo. Sau đó không lâu, chủ nhà gỡ lại 2-3 để thắp lên hy vọng có điểm trước PSG. Và tương tự như trận gặp Strasbourg trước đó, phút cuối cùng PSG mới có thể an tâm về 3 điểm khi họ tận dụng sự dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ của đối phương để tung đòn hồi mã thương. Lần này, người lập công là Di Maria sau pha kiến tạo của Hakimi.

Bàn thắng ở phút 90 giúp PSG giành thắng lợi 4-2 trước Brest, trận đấu thứ hai liên tiếp họ ghi 4 bàn vào lưới đối thủ. Xem ra khi có Messi, hàng công PSG sẽ còn “khủng bố” các đội bóng nặng nề hơn nữa.

MỚI - NÓNG